Sau 4 ngày mất tích bí ẩn, bé gái 13 tuổi trở về an toàn, mang lại niềm vui xen lẫn nỗi lo cho gia đình tại sân bay Nội Bài tối 27/7.

Sau chuỗi ngày thấp thỏm, gia đình chị N.T.D. (42 tuổi, Hà Nội) cuối cùng đã đón được bé N.T.T. (13 tuổi) tại sân bay Nội Bài. Khoảnh khắc chị D. ôm chầm con gái trong nước mắt khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Hành trình tìm con đầy gian nan của người mẹ đã khép lại, nhưng câu chuyện phía sau vụ bé gái 13 tuổi mất tích vẫn để lại nhiều băn khoăn.

Bé gái 13 tuổi mất tích: Hành trình tìm con kịch tính

Chiều 23/7, bé T. rời nhà tại ngõ 245 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) mà không để lại thông tin. Điện thoại của bé nhanh chóng mất liên lạc. Gia đình lập tức báo công an và kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ. Với linh cảm của một người mẹ, chị D. tự mình lần theo manh mối. Chị phát hiện bé đã bắt xe từ Hà Nội đi Hà Tĩnh, rồi tiếp tục vào TPHCM.

Manh mối quan trọng xuất hiện khi một tài xế xe ôm ở Long An (cũ) xác nhận từng chở một bé gái giống mô tả của chị D. Một phụ nữ tại bến xe Ngã Tư Ga (TPHCM) cũng gặp bé T. sáng 25/7, khi em xin vào nhà vệ sinh và tìm cách đi Long An (cũ). Bé kiên quyết thuê xe ôm vì “có người nhà đón”. Một tài xế khác, anh Tòng, thậm chí còn cho bé 100.000 đồng vì em không có tiền.

Bé gái 13 tuổi trong vòng tay của người cha. (Ảnh: Vietnamnet)

Bé gái 13 tuổi mất tích và nhận thức ngây thơ

Trong khi gia đình trải qua những ngày kiệt quệ, bé T. lại tỏ ra vô tư. Với em, việc theo một người bạn trai quen qua mạng xã hội từ Hà Nội vào TPHCM chỉ là chuyến đi chơi. Người đón bé được cho là một nam thanh niên Campuchia, sinh khoảng 2003–2007. Anh này phủ nhận việc dụ dỗ, cho rằng chỉ muốn giúp bé không bơ vơ nơi xa lạ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Sự ngây thơ của bé T. khiến nhiều người giật mình. Em chưa ý thức được nguy hiểm khi tự ý rời nhà, vượt hàng nghìn cây số mà không có người giám hộ. Khoảng cách giữa nhận thức non nớt của trẻ và thực tế đầy rủi ro là bài học lớn cho các bậc phụ huynh.

Hành trình phía trước của gia đình

Dù đã đoàn tụ, câu chuyện của bé T. chưa dừng lại. Chị D. chia sẻ: “Tôi từng nghĩ sẽ không còn được gặp con”. Niềm vui xen lẫn nỗi lo vẫn hiện hữu. Gia đình cần đồng hành cùng bé, kết hợp với chuyên gia để giúp em hiểu về an toàn và trách nhiệm.

Hiện, cơ quan chức năng tại TPHCM đang tiếp tục điều tra những người liên quan đến hành trình của bé T. Vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc giáo dục trẻ em trong thời đại số, khi những mối quan hệ qua mạng có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Vụ bé gái 13 tuổi mất tích không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình chị D. mà còn là hồi chuông nhắc nhở các bậc cha mẹ về tầm quan trọng của việc lắng nghe và định hướng con trẻ.

Theo: Vietnam net