Nhà chức trách địa phương vừa thông báo tìm thân nhân cho một bé trai bị bỏ rơi tại Hà Tĩnh trong tiết trời giá rét, kèm theo lời nhắn nhờ ân nhân giúp đỡ.

Diễn biến sự việc tại thôn Phố Hương đêm mùng một.

Sự việc xảy ra vào tối muộn ngày 1/2 tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố, huyện Hương Khê. Bà Lưu Thị Mai nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra từ cổng nhà nên đã ra kiểm tra. Tại đây, bà phát hiện một trẻ sơ sinh nam khoảng 2kg được đặt trong giỏ nhựa cùng một số đồ dùng cũ và một tờ giấy ghi lại thông tin cháu bé,
.
Lá thư để lại có nội dung người mẹ xin lỗi và thừa nhận hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con. Theo ghi chép, cháu bé chào đời vào ngày 14/1/2026. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết địa phương lúc đó xuống thấp, bà Mai đã nhanh chóng đưa cháu vào nhà sưởi ấm và trình báo sự việc với chính quyền xã Hương Phố,.

Các bước xử lý pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi trẻ

Đại diện UBND xã Hương Phố cho biết lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra sức khỏe và hoàn tất các biên bản cần thiết. Hiện tại, bé trai được giao cho một gia đình trong thôn tạm thời nuôi dưỡng để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất. Chính quyền cũng yêu cầu ai là người thân của cháu bé cần sớm liên hệ để làm thủ tục,

Nếu sau thời gian 7 ngày kể từ khi phát thông báo mà không có người thân đến nhận, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để làm thủ tục đăng ký khai sinh và các bước tiếp theo theo luật định. Đây là quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo quyền lợi của trẻ em bị bỏ rơi theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo: Khai Mở