Chiều 31/7, tại hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), ba nữ sinh không may trượt chân xuống vùng nước sâu và tử vong. Sự việc để lại nỗi xót xa trong cộng đồng địa phương.

Một buổi trưa định mệnh

Khoảng 13h30, năm học sinh trung học cơ sở trên địa bàn phường Hoàng Mai rủ nhau đến hồ Vực Mấu chơi và tắm mát. Trong lúc xuống hồ, ba em không may trượt chân vào khu vực nước sâu và bị cuốn mất dấu.

Hai em còn lại nhanh chóng chạy vào làng gọi người lớn đến ứng cứu. Chính quyền địa phương cùng người dân lập tức tổ chức tìm kiếm. Đến gần 15h chiều cùng ngày, thi thể của ba nữ sinh được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn hơn 100 mét.
Các em đều đang học tại một trường THCS trên địa bàn, độ tuổi từ lớp 7 đến lớp 9.

Vực Mấu – hồ nước lớn gắn bó với người dân địa phương

Hồ Vực Mấu được biết đến là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Nghệ An, có dung tích 75 triệu m³, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước tưới tiêu cho toàn khu vực thị xã Hoàng Mai và lân cận. Hồ được xây dựng từ cuối những năm 1970 và đưa vào vận hành năm 1982.

Không chỉ là công trình thủy lợi, Vực Mấu còn là địa điểm quen thuộc với người dân quanh vùng. Trong những ngày hè oi ả, nơi đây thường được các em nhỏ tìm đến để vui chơi, giải nhiệt. Tuy nhiên, do địa hình lòng hồ có độ sâu thay đổi và không bằng phẳng, nên có thể tiềm ẩn nguy hiểm nếu không có kỹ năng bơi hoặc giám sát kịp thời.

Nỗi lo đuối nước trẻ em mỗi dịp hè

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 ca trẻ em tử vong do đuối nước – một con số khiến nhiều người không khỏi trăn trở. Trẻ em ở khu vực nông thôn thường có nguy cơ cao hơn do điều kiện sinh hoạt gần ao hồ, sông suối, và thiếu không gian vui chơi an toàn.

Những năm gần đây, nhiều chương trình phòng chống đuối nước đã được triển khai rộng khắp cả nước. Từ năm 2018, chiến dịch dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng đã được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có các tỉnh có nguy cơ cao như An Giang, Đồng Tháp, Quảng Bình, Đà Nẵng…

Tính đến nay, hàng chục nghìn trẻ em đã được trang bị kỹ năng bơi lội cơ bản. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% trẻ trong độ tuổi từ 6–15 biết bơi.

Mất mát không lời – tình người ở lại

Vụ việc thương tâm tại hồ Vực Mấu không chỉ khiến gia đình các em suy sụp, mà còn để lại nỗi đau trong lòng cộng đồng địa phương. Nhiều người dân sống gần khu vực cho biết họ không cầm được nước mắt khi nghe tin dữ, bởi chỉ mới hôm trước, các em còn tung tăng cười nói trên đường làng.

Ngay sau sự việc, chính quyền, nhà trường và nhiều tổ chức đoàn thể đã đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình các em vượt qua thời điểm khó khăn. Những cánh tay dang rộng ấy là minh chứng cho tình người luôn hiện hữu giữa những mất mát bất ngờ.

Theo: Vnexpress