Tờ báo Siam Sport gọi cổ động viên bóng đá Việt Nam là “người hâm mộ họ Nguyễn” và miêu tả về cách ăn mừng “giống như vô địch” sau trận thắng Indonesia.

Tờ báo Thái Lan viết: Với tư cách đương kim vô địch, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã chơi xuất sắc khi đánh bại đối thủ ở trận chung kết SEA Games 30 với cùng tỷ số. Điều này giúp đội chủ nhà dễ dàng lấy về 3 điểm.

Trước trận đấu, người hâm mộ họ Nguyễn đã đến dự khán kín sân Việt Trì; hàng nghìn người cũng cổ vũ đội nhà bằng cách xem trận đấu qua màn hình LED khổng lồ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Siam Sport viết thêm: Người hâm mộ Việt Nam đã có màn ăn mừng điên cuồng. Sau trận, các CĐV Việt Nam lao ra đường ăn mừng, nhiều người tụ tập và hét lớn “Việt Nam vô địch”. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn đứng nhì bảng A khi kém hơn U23 Philippines về hiệu số.

Về cách gọi cổ động viên bóng đá Việt Nam là “người hâm mộ họ Nguyễn”; có thể hiểu tờ Siam Sport sử dụng cách gọi đại diện khi ở Việt Nam, dòng họ Nguyễn là một trong những dòng họ lớn nhất (với gần 40 triệu người). Tuy nhiên, nhiều độc giả nhận xét, cách gọi này và một số từ ngữ dùng trong bài viết không thực sự thiện cảm với đội tuyển và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ đến sân Việt Trì cổ động đội tuyển U22 Việt Nam tối 6/5 (ảnh: VFF).

Trong tối nay, U23 Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp U23 Malaysia. Trả lời báo giới một ngày trước trận đấu, HLV Alexandre Polking của U23 Thái Lan thận trọng: “Đây có lẽ là trận đấu khó khăn nhất vòng bảng và chúng tôi phải phân tích rất nhiều để đánh bại họ”.

Dù không có nhiều thời gian tập trung, nhưng Thái Lan vẫn mang tới Việt Nam đội hình U23 rất đáng xem. Trong đó, 3 cầu thủ quá tuổi là thủ môn Kawin, tiền vệ Weerathep Pomphan và Worachit Kanitsribampen. Bên cạnh đó, có ba cầu thủ trẻ tài năng đang thi đấu ở châu Âu, gồm Benjamin Davis (Oxford United – Anh), Jonathan Khemdee (OB – Đan Mạch) và Chayapipat Supunpasuch (Estoril, Bồ Đào Nha).