Xã Hưng Nguyên thông báo tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi lúc 3h sáng ngày 22/3; kèm mảnh giấy nhắn xin được giúp đỡ nuôi dưỡng cháu.

Anh Lê Văn Đ. phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngay ven đường

Khoảng 3h sáng ngày 22/3, anh Lê Văn Đ. 36 tuổi, trú tại xóm Mỹ Giang, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; đang ngủ thì thức giấc bởi tiếng trẻ khóc. Anh mở cửa kiểm tra và phát hiện một giỏ nhựa màu trắng đặt cạnh gốc cây xoài ngay ven đường liên xóm. Bên trong chiếc giỏ là một bé trai sơ sinh khoảng 4 ngày tuổi; nặng 3kg, đang được quấn khăn và mặc áo màu xanh giữa sương sớm.

Trong giỏ nhựa còn có thêm 2 bộ đồ trẻ em, một bình sữa cùng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để hỗ trợ người nhặt được. Đáng chú ý, người thân để lại đứa trẻ có kèm theo một mảnh giấy viết tay; với nội dung thừa nhận không đủ khả năng nuôi dưỡng. Mảnh giấy nhắn nhủ rằng mong ai nhặt được giúp đỡ nuôi em bé; và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới người tốt bụng.

Anh Đ. đã nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng xã Hưng Nguyên để kịp thời lập biên bản và hỗ trợ y tế. Sau khi thăm khám, các nhân viên y tế xác định tình trạng sức khỏe của cháu bé hoàn toàn bình thường. Hiện tại, bé trai đang được gia đình anh Đ. tạm thời chăm sóc chu đáo trong thời gian chờ đợi phản hồi từ phía người thân.

Theo: Báo Nghệ An