Biên tập viên Quang Minh: “Tôi đã bị lừa, và tôi chọn lên tiếng”

Biên tập viên Trần Quang Minh chính thức lên tiếng sau khi Bộ Công an công bố vụ sữa HIUP giả. Anh thừa nhận bị lừa dối, khẳng định không né tránh, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện để đòi lại danh dự và cảnh báo cộng đồng.
- Cựu chủ tịch Sơn Lâm bị truy tố hối lộ 71 tỷ đồng tuồn thuốc vào bệnh viện
- Thói quen sai khi dùng tủ lạnh: Lỗi nhỏ, hậu họa lớn
- Iran bác yêu cầu của ông Trump :’đầu hàng vô điều kiện’
Nội dung chính
Quang Minh: “Tôi không né tránh, tôi chọn đối mặt”
Tối 19/6, trên Facebook cá nhân, biên tập viên Trần Quang Minh chính thức lên tiếng sau thời gian giữ im lặng về vụ việc quảng cáo sản phẩm sữa HIUP 27. Anh cho biết mình từng nhận lời quảng bá dựa trên “nhiều hồ sơ pháp lý đầy đủ do phía nhãn hàng cung cấp”.
“Tôi đã từng tin tưởng vào giấy tờ hợp pháp, tin vào sản phẩm mà con mình sử dụng, và nay tôi thấy cần minh bạch với công chúng”, anh viết.
Đưa ra chứng cứ, khẳng định không né tránh
Kèm theo bài đăng, Quang Minh công bố nhiều tài liệu gồm: phiếu kết quả kiểm nghiệm từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (ký ngày 27/5/2025), giấy xác nhận nội dung quảng cáo, phiếu công bố sản phẩm và hợp đồng có điều khoản pháp lý rõ ràng.
Anh cho biết đã từng làm việc với phía nhãn hàng để yêu cầu dừng sử dụng hình ảnh, đồng thời đề nghị có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để kiểm tra sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi sự thật được công bố, anh cảm thấy bị phản bội.

Sẽ khởi kiện để bảo vệ danh dự
“Tôi không sản xuất, không kiểm nghiệm, chỉ quảng bá dựa trên sự tin tưởng. Nhưng tôi sẽ làm đến cùng để đòi lại danh dự và để không ai khác phải trở thành nạn nhân như tôi”, Quang Minh khẳng định. Anh cho biết đang làm việc cùng luật sư để chuẩn bị hồ sơ khởi kiện nhãn hàng HIUP.
Diễn biến vụ việc quảng cáo sữa giả
Ngày 12/4, Bộ Công an thông tin đã triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán sữa HIUP giả. Trong danh sách những người từng quảng bá cho sản phẩm có biên tập viên Quang Minh.
Tối 15/4 và 18/4, anh liên tiếp đăng bài xin lỗi công khai trên mạng xã hội, khẳng định bản thân không biết sản phẩm là giả. Đến ngày 5/5, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt anh 37,5 triệu đồng vì sai phạm quảng cáo.
Theo: Tuổi Trẻ