Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 11/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Lốc xoáy, sập nhà xưởng, 21 thương vong
  • Thanh niên đi cùng bệnh nhân Covid-19 thứ 332 trốn cách ly
  • Rủ nhau tắm hồ, 2 học sinh lớp 6 đuối nước thương tâm
  • Thêm một bé trai chưa cắt rốn bị bỏ rơi ở hố ga tại TP.HCM
  • Thêm bé trai 4 tuổi lọt mương khi tắm mưa, tử vong

Tin thế giới:

  • Vừa nới giãn cách, Indonesia tăng 1.241 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ
  • Nhiều gia đình Ý muốn đòi công lý cho thân nhân chết vì Covid-19
  • Mỹ triển khai máy bay không người lái, oanh tạc cơ đến Biển Đông
  • Sức ép gia tăng, Brazil công bố lại dữ liệu Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VietNamNet) – Lốc xoáy, sập nhà xưởng, 21 thương vong. Khoảng 18h ngày 10/6, một trận giông kèm lốc xoáy làm nhiều nhà dân và một số xưởng sản xuất quanh ở xã Trung Mỹ (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị tốc mái. Nghiêm trọng nhất, lốc xoáy làm tốc mái, sập 1 nhà xưởng thuộc công ty TNHH Một thành viên Kiều Thi Junma. Thời điểm đó, có khoảng hơn 100 công nhân đang làm việc.

Vụ việc làm 3 người tử vong, 18 người bị thương được sơ, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, bước đầu ổn định sức khỏe. 

Lốc xoáy, sập nhà xưởng, 21 thương vong
Hiện trường vụ việc – Ảnh cắt từ clip.

(Lao Động) – Thanh niên đi cùng bệnh nhân Covid-19 thứ 332 trốn cách ly. Vào ngày 25/5, bệnh nhân 332 từ Campuchia trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Hồng Ngự) cùng một số người khác và lập tức được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Trong thời gian cách ly tập trung, có một nam thanh niên đi chung nhóm với bệnh nhân số 332, đã nhảy xuống sông để trốn khỏi khu vực cách ly. Vào thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã cố gắng truy tìm trường hợp này nhưng bất thành do đêm tối.

Được biết, sau khi trốn cách ly, đối tượng đã về nhà tại xã Thường Phước 1 và tiếp xúc với nhiều người. Gần đây, khi lực lượng chức năng phát hiện nơi ở và đến nhà vận động, người này mới chịu đi cách ly tập trung.

(VietNamPlus) – Rủ nhau tắm hồ, 2 học sinh lớp 6 đuối nước thương tâm. Khoảng 15h ngày 10/6, bốn em học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Hy Cương, thành phố Việt Trì rủ nhau ra khu vực Hồ Mẫu (thuộc khu 3, xã Hy Cương) chơi.

Mặc dù hồ được xây lan can và rào chắn, nhưng các em đã leo qua khu vực rào chắn và ba em rủ nhau xuống tắm.

Do hồ nước sâu, các em lại không biết bơi nên em Trần Trọng Long (trú tại khu 7, xã Hy Cương) và Triệu Hiển Tích (trú tại khu 3, xã Hy Cương) bị đuối nước. Em Nguyễn Mạnh Dương may mắn được người dân phát hiện, kịp thời cứu sống.

Đến 17h cùng ngày, thi thể của hai em Long và Tích đã được tìm thấy, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao cho gia đình.

(Tuổi Trẻ) – Thêm một bé trai chưa cắt rốn bị bỏ rơi ở hố ga tại TP.HCM. Ngày 4/6, một người dân đã phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở một hố ga tại xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh.

Bé nặng khoảng 2,5kg, sức khỏe yếu, rốn chưa cắt bị hoại tử bốc mùi hôi và có dấu hiệu nhiễm trùng, và được người dân đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng TP lúc giữa đêm.

Sau gần một tuần điều trị tại khoa sơ sinh, tình trạng nhiễm trùng rốn và toàn thân của bé đã cải thiện. Bé được sưởi ấm, tập bú sữa tốt, lanh lợi và ổn định sức khỏe dần.

(Lao Động) – Thêm bé trai 4 tuổi lọt mương khi tắm mưa, tử vong. Chiều ngày 10/6, khi trời đang mưa lớn cháu T.V.T (4 tuổi) cùng một số trẻ khác trong xóm trọ ra đường ĐX 03 khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, tỉnh Bình Dương để tắm mưa.

Trong lúc nghịch nước tắm mưa, bé T bị trượt chân ngã và bị nước mưa cuốn trôi xuống mương nước ven đường. Do nước chảy siết nên bé T bị cuốn vào trong ống cống.

Người lớn nghe tin chạy ra tìm thì cháu T bị cuốn và mắc kẹt trong cống. Điểm mắc kẹt cách hiện trường khoảng 100m. Khi cháu T trôi ra mọi người tìm cách cứu nhưng cháu đã tử vong. 

bé trai 4 tuổi bị nước cuốn tử vong
Mương nước nơi bé trai 4 tuổi bị nước cuốn tử vong – Ảnh: B.S./Tuổi Trẻ.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Vừa nới giãn cách, Indonesia tăng 1.241 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ. Tuần trước, thủ đô Jakarta mở lại các đền thờ Hồi giáo sau gần 3 tháng đóng cửa. Người đứng đầu vùng thủ đô cũng nói sẽ dần mở lại các công sở, nhà hàng, trung tâm mua sắm và các điểm tham quan du lịch.

Chính phủ Indonesia thông báo đã triển khai một chính sách “bình thường mới” nhằm cứu vãn nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á sau giai đoạn lao đao vì dịch bệnh.

Tuy nhiên với mức tăng cao số ca nhiễm mới, đặc biệt mức tăng kỷ lục 1.241 ca trong ngày 10/6, chính sách “bình thường mới” của Indonesia đang có nguy cơ bị đe dọa.

Theo số liệu thống kê chính thức, Indonesia có hơn 34.000 ca bệnh COVID-19 và 1.959 người đã chết. Nhưng là một trong những nước có tỉ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới, giới quan sát tin rằng số liệu thực tế ở Indonesia còn cao hơn nhiều.

(Tuổi Trẻ) – Nhiều gia đình Ý muốn đòi công lý cho thân nhân chết vì Covid-19. Theo Hãng tin AFP, ngày 10/6, 50 thân nhân của những người chết vì virus corona đã nộp đơn kiện lên văn phòng công tố viên tại thành phố Bergamo ở miền bắc nước Ý, nơi bị ảnh hưởng dịch nặng nhất.

Các gia đình địa phương cáo buộc nhà chức trách đã chậm trễ trong việc thiết lập vùng cảnh báo nguy cơ cao (vùng đỏ) của dịch bệnh, cũng như nhiều năm cắt giảm ngân sách chăm sóc y tế trên toàn vùng Lombardy ở miền bắc nước Ý.

Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên liên quan tới dịch bệnh Covid-19 tại Ý, quốc gia đã có hơn 34.000 người chết vì đại dịch.

Theo truyền thông Ý, trong ngày 10/6, các công tố viên sẽ chất vấn Thủ tướng Ý Giuseppe Conte và 2 bộ trưởng của ông là Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza và Bộ trưởng Nội vụ Luciana Lamorgese về cách thức chính phủ đã xử lý dịch bệnh Covid-19. 

(Thanh Niên) – Mỹ triển khai máy bay không người lái, oanh tạc cơ đến Biển Đông. Ngày 10/6, đài Fox News đưa tin Không quân Mỹ đang cho các oanh tạc cơ B-1B và máy bay không người lái (UAV) do thám Global Hawk đến Biển Đông và những khu vực khác ở Thái Bình Dương trong chiến lược duy trì giám sát và thực hiện nhiệm vụ răn đe trong khu vực.

Theo báo cáo của Không quân Mỹ, các oanh tạc cơ B-1B bay từ đảo Guam nhằm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cụ thể là thực hiện các nhiệm vụ ở Biển Đông.

Cùng lúc đó, Không quân đang luân chuyển các UAV Global Hawk đến căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản, động thái nhằm củng cố sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, và dường như để đối phó với tình trạng khẩn cấp mới, sau thông tin Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận với 2 tàu sân bay ở Biển Đông.

(Người Lao Động) – Sức ép gia tăng, Brazil công bố lại dữ liệu Covid-19. Hôm 9/6, Tòa án Tối cao Brazil đã yêu cầu bộ y tế nước này khôi phục toàn bộ dữ liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng. 

Theo báo O Global, Thẩm phán tối cao Moraes đã cho chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro 48 tiếng để cung cấp trở lại toàn bộ dữ liệu Covid-19.

Ông Moraes nhấn mạnh tình hình y tế khẩn cấp ở Brazil đang cực kỳ nghiêm trọng, đòi hỏi mọi cơ quan chính phủ hành động hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, Tổng thống Bolsonaro khẳng định việc ngừng công bố dữ liệu là kết quả của những hành động đang được triển khai để cải thiện khả năng báo cáo Covid-19. Theo đó, Bộ y tế Brazil sẽ chỉ công bố dữ liệu về số ca nhiễm và tử vong trong 24 giờ qua.