Chú chó nhỏ bị bỏ rơi đã được một cụ bà độc thân đem về nuôi. Vài năm sau bà cụ bất ngờ bị xuất huyết não và mất trí nhớ, bà được đưa vào viện dưỡng lão…

Nhắc tới Fu Shi có lẽ người dân Busan, Hàn Quốc đều sẽ nhớ về hình ảnh một chú chó nhỏ hàng ngày đều đứng trước cửa nhà hoặc chạy ra đầu ngõ để đón chủ nhân trở về.

Tuy vậy, sự chờ đợi ấy là vô vọng. Bà cụ – người chủ của nó đã bị mất trí nhớ và đã được đưa vào một viện dưỡng lão để chăm sóc…

Cứ thế suốt 3 năm, Fu Shi ban ngày đều chạy ra ngoài để chờ chủ; đêm về thì trở lại ngôi nhà bị bỏ hoang.

Trong quãng thời gian này, người dân địa phương đã mang thức ăn đến và chăm sóc chú chó nhỏ.

Sau khi được biết đến qua những bài viết trên báo tại Hàn Quốc; Fu Shi đã được một tổ chức giải cứu động vật đến kiểm tra sức khỏe. Họ xác định được rằng chú chó đã 8 tuổi và mắc một số bệnh tiêu hóa. Fu Shi sau đó đã được điều trị và sức khỏe đã phục hồi.

Một gia đình đã biết được câu chuyện cảm động này qua các bài báo nên đã xin nhận nuôi và đặt lại tên mới cho chú chó là Sky.

Mời độc giả xem video về chú chó Fu Shi trung thành ở bên dưới:

Nguồn video: Vietnamnet.

Mời độc giả xem thêm video: