Là người đứng đầu doanh nghiệp, vị Tổng giám đốc này không thể kìm nổi nước mắt khi công ty không thể trụ được nữa. Ông đã đến xưởng làm việc, bắt tay xin lỗi từng công nhân.

Nhóm casino Campuchia về Việt Nam tổ chức sới bạc

Do phía Campuchia truy quét nhiều casino trá hình, Công “Cẩu” đưa đàn em về Đồng Nai lập sòng rồi lôi kéo các con bạc đến sát phạt.

Ngày 5/11, Nguyễn Văn Công (tức Công “Cẩu”, 43 tuổi) cùng 16 người bị Công an TP Biên Hoà bắt tạm giam về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo điều tra, Công “Cẩu” là tay anh chị có số má ở Đồng Nai và một số tỉnh thành Đông Nam bộ, chuyên đưa người qua Campuchia đánh bạc, hoạt động trong các casino giáp biên giới Việt Nam. 

Thời gian gần đây, phía Campuchia truy quét nhiều casino trá hình, Công và đàn em về Việt Nam. Đầu tháng 10, Công cùng đàn em thuê căn nhà kiên cố ở TP Biên Hòa, tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu.

Hiện trường vụ nổ xe hơi ở Củ Chi: Trần xe nằm gọn trên ngọn cây tràm cao khoảng 5m

Tối 4/11, Công an huyện Củ Chi (TP. HCM) vẫn đang tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe ô tô bốc cháy sau tiếng nổ khiến 1 người tử vong trên địa bàn xã Trung Lập Hạ.

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, một số người dân sống tại ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong khu vực rừng cây tràm.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS 50H-509.75 đang bốc cháy ngùn ngụt, còn nam tài xế bị kẹt lại bên trong và đã tử vong.

Tại hiện trường vụ nổ các bộ phận của xe nổ tung, đặc biệt phần trần xe nằm gọn trên ngọn cây tràm cao khoảng 5m, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Lộ đề thi tiếng Anh, hơn 600 sinh viên phải thi lại

Ngày 5/11, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Đào tạo Đại học FPT tại TP HCM, cho biết trong buổi thi môn tiếng Anh hôm 22/10, giám thị đã phát hiện và đình chỉ thi một sinh viên mang tài liệu vào phòng thi.

“Tài liệu em đó mang là đáp án của bộ đề thi trong giai đoạn dự thảo, nhưng nội dung trùng khớp khoảng 60-70% đề thi chính thức”, ông Tuấn Anh nói.

Trường sau đó phát hiện tài liệu này được phát tán trong một nhóm kín trên mạng xã hội với hơn 15.000 thành viên trước ngày thi môn tiếng Anh, xem chi tiết báo VnExpress.

Công ty đóng cửa, tổng giám đốc xuống bắt tay xin lỗi từng công nhân

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tổng giám đốc đi xuống phân xưởng tạm biệt từng người gây xúc động.

Đính kèm đoạn clip là dòng trạng thái: “Tổng giám đốc công ty đã đi bắt tay xin lỗi và nói lời cảm ơn đến từng người… Ông đã khóc rất nhiều, thật sự bao nhiêu năm gắn bó xem như là ngôi nhà thứ hai bây giờ phải nói lời chia tay, ai cũng đau lòng khóc hết nước mắt.”

Xuất hiện trong đoạn clip là hình ảnh vị sếp hiền lành, chậm rãi đi giữa xưởng làm việc. Ông liên tục gật đầu chào mọi người rồi dừng lại bắt tay công nhân, xem chi tiết báo Yan.

Điểm bán ‘tự phát’ mọc lên khi cây xăng hết hàng

Những ngày qua, nhiều cây xăng ở Hà Nội treo biển hết hàng trong một số thời điểm. Những cây đang mở thì khách xếp hàng dài, đông nghẹt hoặc chỉ bán nhỏ giọt.

Tuy nhiên,  sáng 5/11, trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Khâm Thiên, Nguyễn Khuyến… xuất hiện các “trạm xăng tự phát” do người dân trong khu vực mở ra ngay trên vỉa hè.

Những “trạm xăng di động” này khá đắt hàng do người dân rất khó mua ở các điểm bán chính thức, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Giá vàng SJC lên cao nhất ba tháng

SJC tăng giá mỗi lượng vàng miếng 400.000 đồng trong phiên cuối tuần, mua vào 66,7 triệu đồng và bán ra 67,7 triệu đồng.

Đây là vùng giá cao nhất mà Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết từ đầu tháng 8 đến nay. Trong khi đó, một số hệ thống kinh doanh vàng miếng quy mô nhỏ hơn nâng giá đến nửa triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng biến động mạnh, hiện được các tiệm kim hoàn mua bán ra ở mức 53,3 triệu đồng một lượng.