Cả sân Mỹ Đình như bùng nổ! Tôi biết cảm giác kinh khủng đó là như thế nào… Mano Polking cảm thấy rất kinh khủng, ông ấy chỉ còn khoảng mười phút để cố gắng cứu vãn tình thế, cựu HLV trưởng Thái Lan Steve Darby viết cho Zing.

Trong bài viết trên Zing, HLV Steve Darby kể lại sự khủng khiếp mà thành viên ban huấn luyện Thái Lan phải trải qua một trận chung kết khi Việt Nam có bàn quyết định. Theo ông, khoảnh khắc Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu tung lưới Kawin đem lại nỗi bàng hoàng cho Thái Lan giống như cú đánh đầu của Công Vinh năm 2008.

“Cả sân Mỹ Đình như bùng nổ! Tôi biết cảm giác kinh khủng đó là như thế nào với tư cách là một HLV đối thủ, khi cùng ban huấn luyện tuyển Thái Lan chứng kiến Công Vinh ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ tại AFF Cup 2008”, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan cảm thán. “Mano Polking chắc hẳn đã cảm thấy rất kinh khủng, ông ấy chỉ còn khoảng mười phút để cố gắng cứu vãn tình thế”, ông thông cảm với người đồng nghiệp Polking.

Sau trận đấu, ông Polking nói rất tôn trọng ông Park Hang-seo. Ở trận này, cả hai đã có cuộc đấu chiến thuật rất căng thẳng.
Sau trận đấu, ông Polking nói rất tôn trọng ông Park Hang-seo. Ở trận này, cả hai đã có cuộc đấu chiến thuật rất căng thẳng.

“Nhưng tìm bàn gỡ trong bầu không khí đó thật khó khăn. Thái Lan cuối cùng không làm được. Gần như toàn bộ khán đài sân Mỹ Đình ủng hộ đội chủ nhà và các cầu thủ Việt Nam vượt qua sức ép từ đối thủ trong 10 phút cuối”, ông viết tiếp.

Mạnh Dũng như một con dao gấp trên không

Từ góc nhìn chuyên môn, Steve Darby đặc biệt tâm đắc với pha đánh đầu ghi bàn của Mạnh Dũng; bởi pha ghi bàn tuyệt đẹp này thể hiện đẳng cấp và quá trình thi đấu của số 17 tuyển U23 Việt Nam.

Theo Steve Darby, trước khi ghi bàn phút 83, ở phút 79, sau quả tạt của đồng đội, Mạnh Dũng đã chọn được vị trí ở khu vực POMO (Position Of Maximum Opportunity – vị trí tối ưu hóa cơ hội), thường nằm ở khu vực giữa vạch 5,5 m và chấm phạt đền. Ở pha bóng này, Mạnh Dũng có cơ hội hóa người hùng, nhưng pha chạm bóng đầu tiên của anh không tốt và bóng chạm tay cầu thủ này.

“Nhưng điều quan trọng đó là Mạnh Dũng đã vào được khu vực POMO như tôi đã nói ở trên. Điều đó cực kỳ quan trọng. Đến cuối cùng, Mạnh Dũng trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam khi đánh đầu vào góc cao khung thành U23 Thái Lan ở phút 82”, chiến lược gia từng chinh chiến nhiều quốc gia ĐNA nhận xét.

Pha đánh đầu đẳng cấp của Nhâm Mạnh Dũng phút thứ 83 (ảnh: VFF).
Pha đánh đầu đẳng cấp của Nhâm Mạnh Dũng phút thứ 83 (ảnh: VFF).

“Mạnh Dũng có tình huống bật nhảy như một con dao gấp trên không, khi anh dừng trên không và hơi lùi về phía sau trước khi đánh đầu. Đây là một kỹ thuật rất khó, bởi lẽ một tiền đạo muốn đánh đầu chính xác trong tình huống đó phải có sức mạnh và độ chính xác trong tình huống chạm bóng. Mạnh Dũng cuối cùng trở thành người hùng với một cú dứt điểm ở đẳng cấp rất cao”, ông viết.

Đối với nhiều người theo dõi trận đấu tối 22/5, nhận xét của cựu HLV tuyển Thái Lan là hoàn toàn chính xác. Trong khi bình luận trực tiếp trận đấu này, BLV Biên Cương và Khắc Cường đã cho rằng, pha bóng của Mạnh Dũng tưởng như “chỉ xuất hiện trên sân cỏ châu Âu”.

Bạn đọc xem thêm