Động đất ở Myanmar: Tử khí bao trùm hiện trường

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào ngày 28/3 tại miền trung Myanmar đã để lại hậu quả thảm khốc với quy mô tàn phá chưa từng có. Nhân viên cứu hộ đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiếu thốn trang thiết bị và nhân lực, trong khi mùi tử khí từ các đống đổ nát bốc lên, bao trùm cả khu vực.
- Hàng chục nghìn du khách hành hương Đền Hùng trước giỗ Tổ
- Động đất Myanmar: Hơn 100.000 người có thể thiệt mạng
- Nhậu say rồi bơi qua sông về nhà, người đàn ông đuối nước tử vong
Nội dung chính
Thảm kịch địa chấn kinh hoàng
Sagaing, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn khi hàng loạt tòa nhà đổ sập. Ngay cả trụ sở cứu hỏa cũng bị phá hủy, kéo theo mất mát về phương tiện cứu hộ và thiết bị chuyên dụng. Sự thiếu hụt nhân lực khiến công tác tìm kiếm và thu thập thi thể trở nên vô cùng gian nan.
“Đã hai ngày trôi qua, tử khí bắt đầu bốc lên,” Ma Ei, một tình nguyện viên cứu hộ, chia sẻ. “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào vì mất kết nối Internet và điện thoại. Hiện tại, chỉ có người dân địa phương tham gia công tác cứu nạn, nhưng chúng tôi cần thêm nhiều người ngay lập tức.”
Cứu nạn trong điều kiện khắc nghiệt
Không chỉ thiếu nhân lực, lực lượng cứu hộ còn đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tại bệnh viện Sagaing, bệnh nhân phải nằm ngoài trời giữa cái nóng gay gắt do cơ sở y tế bị hư hại nghiêm trọng. Đến ngày 30/3, vẫn chưa có lều bạt che nắng cho họ.

Khoảng 200 bệnh nhân đã đổ về bệnh viện ngay sau động đất, đa số bị gãy tay chân hoặc chấn thương đầu. “Một số bệnh nhân có bệnh mãn tính đang chịu đau đớn gấp bội,” Ma Ei nói thêm.
Tại Sagaing, đội cứu hộ chỉ có bốn cần cẩu, trong khi nhu cầu tìm kiếm nạn nhân vẫn còn rất lớn. Đội cứu hộ địa phương đã tìm được 190 thi thể nhưng tin rằng nhiều người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, bao gồm cả các tu sĩ và trẻ em tại các trường tu Phật giáo và tu viện.
Thảm hoạ động đất: Tình trạng y tế nguy cấp
Những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt thường được chuyển đến Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar. Tuy nhiên, động đất đã phá hủy cầu đường, khiến việc vận chuyển bệnh nhân trở nên khó khăn. Ngay cả khi đến được Mandalay, bệnh viện ở đây cũng đang quá tải nghiêm trọng.
Một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Mandalay cho biết: “Tôi đã trải qua nhiều biến cố, nhưng chưa bao giờ bận rộn đến mức này. Tình hình thực sự rất nghiêm trọng.” Ông nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi động đất xảy ra: “Mọi thứ xung quanh tôi chỉ toàn là đổ nát và bụi mù mịt. Một đồng nghiệp của tôi thậm chí còn bị ngã khi đang thực hiện phẫu thuật.”
Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu hụt vật tư y tế trầm trọng, bao gồm túi y tế, thuốc gây mê, túi máu và lều bạt cho đội ngũ y tế. Mặc dù bệnh viện Mandalay hiện vẫn còn dịch truyền tĩnh mạch và thuốc tiêm, nhưng họ đang cạn kiệt nguồn cung máu và nhân lực phẫu thuật.
Cơ hội sống sót dần khép lại

Ở Mandalay, đội cứu hộ Myanmar và Trung Quốc đã phải cắt bỏ chân của một thai phụ để đưa cô ra khỏi đống đổ nát, nhưng cô không qua khỏi ngay sau đó. Trong điều kiện thiếu thiết bị hạng nặng, nhiều người dân địa phương đang phải tự đào bới bằng tay không dưới cái nóng 41 độ C, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.
Những bệnh nhân ở Mandalay bị ám ảnh bởi trận động đất đến mức nhiều người từ chối ở lại bệnh viện, sợ rằng tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Thảm hoạ động đất: Hậu quả kéo dài và cảnh báo mới
Chính quyền Myanmar cho biết ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng, 3.400 người bị thương và 300 người mất tích, nhưng con số này có thể tiếp tục tăng cao khi công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Không chỉ Myanmar, động đất còn gây rung chấn mạnh tại Thái Lan, khiến một tòa nhà đang xây dựng ở Bangkok sập xuống. Ít nhất 18 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và mất tích.
Thảm kịch động đất Myanmar đang là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm của thiên tai và sự cấp thiết của các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Hiện tại, hàng ngàn người vẫn đang cần sự giúp đỡ tức thì để vượt qua cơn ác mộng này.