Nhâm Mạnh Dũng thông minh, học giỏi và từng đạt giải thi của tỉnh nên vợ chồng ông Ngoan luôn kỳ vọng con cái học hành chăm chỉ, sau này có công ăn việc làm ổn định, thoát nghiệp ruộng đồng.

Kể từ khi Nhâm Mạnh Dũng trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam sau cú sút ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch SEA Games, niềm vui và hạnh phúc vẫn còn nóng hổi, lan tỏa xung quanh ngôi nhà nhỏ của cầu thủ này tại xóm 5, thôn Thanh Long (X.Đông Hoàng, H.Đông Hưng, Thái Bình). 

Ông Nhâm Văn Ngoan (50 tuổi), bố của Dũng, phải luôn tay rót nước đón tiếp họ hàng, bà con lối xóm đến chung vui. Ông chia sẻ với báo Dân trí rằng: “Khi Việt Nam có bàn thắng và lại là bàn thắng do con trai mình ghi, tôi vô cùng vui sướng và xúc động. Đến giờ cảm giác vẫn còn lâng lâng, không diễn tả nổi”.

Ông Nhâm Văn Ngoan vẫn lâng lâng vui sướng khi nhớ lại khoảnh khắc con trai ghi bàn (ảnh chụp màn hình Dân trí).

Ông cho hay cả gia đình 8 thành viên hai bên nội ngoại đã thuê xe du lịch lên Hà Nội để xem trận chung kết SEA Games 31 diễn ra hôm 22/5. Sau khi kết thúc trận đấu, 2h đêm ông Ngoan mới về được quê nhà Thái Bình. Vì quá vui sướng nên ông bật tivi xem lại trận đấu bóng tới 4h sáng.

Còn mẹ Dũng là bà Vũ Thị Thương (45 tuổi), sau một đêm thức trắng hòa trong niềm vui chiến thắng cùng con trai, vẫn tất tả đi làm. Bà đã nhận được hoa và quà từ ban lãnh đạo nơi bà làm việc vì chiến thắng quá xuất sắc của con trai.

Theo Dân trí, vợ chồng ông Ngoan vốn là những người nông dân chân chất. Ông Ngoan ngoài việc cấy mấy sào ruộng của gia đình còn sắm máy cày, máy gặt để làm thuê. Bà Thương thì ngoài việc đồng áng còn làm công nhân cho công ty gần nhà.

Vợ chồng ông Ngoan luôn dõi theo ủng hộ con (ảnh: Facebook).

Chính vì vất vả mưu sinh nên hai ông bà luôn kỳ vọng con cái học hành chăm chỉ, sau này có công ăn việc làm ổn định, thoát nghiệp ruộng đồng cho đỡ vất vả.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Nhâm Mạnh Dũng ở Thái Bình (ảnh chụp màn hình Dân trí).

Nhâm Mạnh Dũng từ nhỏ vì thế rất chịu khó học hành. Suốt những năm tiểu học, cầu thủ quê Thái Bình luôn đạt thành tích học sinh giỏi và từng đạt giải ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Học kỳ 1 lớp 5, anh tham gia thi đấu giải bóng đá nhi đồng toàn tỉnh Thái Bình và được các thầy Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Thái Bình đánh giá cao.

Cậu bé quê lúa sau đó chuyển lên học ở trường năng khiếu tỉnh 1 năm rồi gia nhập Trung tâm thể thao Viettel, tham gia các câu lạc bộ bóng đá và đi thi đấu nhiều nơi. 

Khi con quyết định theo đuổi sự nghiệp “quần đùi áo số”, vợ chồng ông Ngoan phân vân vì muốn con học tốt có thể vào đại học, và có công việc ổn định. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người và cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của con trai dành cho trái bóng tròn, bố mẹ Dũng đã đồng ý và hết lòng ủng hộ con.

Nhâm Mạnh Dũng – người hùng của U23 Việt Nam (ảnh: VFF).

Được biết, mỗi lần Dũng thi đấu ở tỉnh thành miền Bắc như Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội… ông bà Ngoan lại cố gắng sắp xếp công việc đi cổ vũ, động viên con.

Hiện Nhâm Mạnh Dũng vẫn đang bận rộn với các hoạt động hậu SEA Games. Theo chia sẻ của gia đình, cầu thủ này dự kiến về thăm nhà vào khoảng cuối tháng 6. Khi đó cả gia đình mới có dịp trò chuyện trực tiếp sau nhiều tháng ngày xa cách.