Hai phạm nhân dùng vật dụng bất ngờ khoét tường trốn trại

Hai phạm nhân tại Trại giam Thanh Xuân dùng đầu nhọn bàn chải khoét tường buồng giam mục nát để đào thoát. Cả hai bị bắt chỉ sau 24 giờ bỏ trốn.
- Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp khắc phục thêm 1.400 tỷ đồng
- Cháy lớn tại kho phế liệu ở Bình Dương, người dân khu trọ hoảng loạn sơ tán
- Lễ hội đền Kiếp Bạc – Thờ Trần Hưng Đạo
Nội dung chính
Bàn chải thành “dụng cụ vượt ngục” trong trại giam cũ kỹ
Lợi dụng tình trạng xuống cấp của buồng giam tại Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội), hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (38 tuổi, quê Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) đã âm thầm khoét tường bằng đầu nhọn của bàn chải đánh răng.
Tường giam bị mục, lớp vữa bong tróc tạo điều kiện thuận lợi để cả hai tạo một lỗ đủ lớn nhằm chui ra ngoài. Hành động trốn trại diễn ra vào ngày 7/6, khiến toàn bộ hệ thống an ninh bị đặt trong tình trạng báo động.

Hồ sơ “khét tiếng” và tâm lý bất ổn dẫn đến ý định đào tẩu
Theo hồ sơ, Trần Hoàng Khiêm là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm với nhiều tiền án như chống người thi hành công vụ, cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp và từng trốn trại. Do thường xuyên vi phạm nội quy và có dấu hiệu kích động phạm nhân khác, Khiêm từng bị chuyển ra Trại giam Quảng Ninh để thi hành án biệt lập.
Tuy nhiên, đợt bão lũ vào tháng 9/2024 đã làm hư hỏng cơ sở vật chất tại đây, buộc phải chuyển Khiêm trở lại Trại giam Thanh Xuân, nơi anh ta tiếp tục có dấu hiệu không hợp tác cải tạo.
Trong khi đó, Bùi Văn Chúc đang thi hành án 10 năm vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Cuộc sống riêng đổ vỡ, bố mẹ già yếu và việc bị điều tra thêm tội mới khiến tâm lý Chúc bất ổn, dẫn đến quyết định liều lĩnh trốn chạy.
Vạch kế hoạch bỏ trốn và hành trình tẩu thoát táo tợn
Sau khi thống nhất kế hoạch, hai đối tượng chờ thời cơ khoét tường, lẻn ra ngoài khi trời tối. Họ đi bộ khỏi khu vực trại giam rồi bắt taxi di chuyển về phía thị trấn Ba Hàng Đồi (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình), nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh – tuyến huyết mạch dễ dàng đón xe về các tỉnh phía Nam.
Tại đây, cả hai xuống xe, tiếp tục bắt xe khách đi Nghệ An nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng.
Lần theo dấu vết và bắt giữ trong chưa đầy 24 giờ
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban Giám thị Trại giam Thanh Xuân lập tức báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Đại tá Vũ Trọng Chiến – Phó Cục trưởng – trực tiếp chỉ đạo công tác truy bắt.

(Ảnh: CACC)
Từ thông tin do tài xế taxi cung cấp – bao gồm biển số xe, hướng di chuyển và chi tiết về việc phạm nhân mượn điện thoại gọi về quê xin chuyển khoản tiền – các mũi trinh sát nhanh chóng khoanh vùng điểm đến. Với sự phối hợp giữa các lực lượng tại địa phương và cơ quan chức năng, chỉ chưa đầy 24 giờ sau, cả hai đối tượng đã bị bắt giữ, chấm dứt cuộc trốn chạy ngắn ngủi nhưng đầy manh động.
Lỗ hổng từ tường giam đến quản lý: Hồi chuông cảnh tỉnh
Vụ việc không chỉ khiến dư luận quan tâm bởi tính chất liều lĩnh mà còn đặt ra câu hỏi lớn về hiện trạng cơ sở vật chất trong các trại giam cũ kỹ. Một chiếc bàn chải đánh răng tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành “công cụ” trốn trại, cho thấy sự cần thiết phải siết chặt an ninh, đặc biệt tại các buồng giam xuống cấp.
Hiện công tác điều tra đang được tiếp tục, đồng thời ngành chức năng tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống trại giam để không tái diễn những sự việc tương tự.
Theo: vietnamnet