Kẻ giết cả gia đình, giấu xác dưới gầm giường bị tuyên án tử hình

Ngày 8/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Văn Vương (51 tuổi, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội Giết người, sau khi người này ra tay sát hại 4 người thân trong gia đình, rồi giấu xác dưới gầm giường nhằm che giấu tội ác.
- Tập đoàn sản xuất quặng lớn nhất thế giới muốn tăng hợp tác tại Việt Nam
- Tổng thống Trump gửi thư cảnh báo 14 nước về mức thuế mới từ 1-8
- 60 phút trên TikTok mỗi ngày – cái giá không rẻ cho não bộ và cuộc sống
Nghèo khó, bế tắc và kế hoạch tàn độc
Theo cáo trạng, Vũ Văn Vương sống trong hoàn cảnh nghèo khó, sức khỏe yếu, cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc. Từ tâm lý cùng quẫn, bị cáo đã lên kế hoạch giết hại toàn bộ người thân và tự tử để “giải thoát”.
Sáng 15/1, khi vợ đi làm và con trai út đi học, Vương gọi con gái lớn là V.T.H. (19 tuổi) vào phòng ngủ với lý do nhờ giữ giường. Lợi dụng lúc con đang cúi người, Vương bật nhạc to rồi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, ông ta giấu thi thể con gái dưới gầm giường và xóa mọi dấu vết.
Chiều cùng ngày, khi con trai út đi học về và đang nằm ngủ, Vương tiếp tục dùng búa đinh sát hại con, rồi giấu xác nạn nhân cạnh thi thể của chị gái.
Gây án liên tiếp và kế hoạch bỏ trốn
Đến tối 15/1, khi vợ về nhà, Vương nói dối rằng hai con đã ra ngoài. Đêm khuya, ông ta tiếp tục ra tay sát hại vợ khi nạn nhân đang ngủ, và cũng giấu xác dưới gầm giường.
Rạng sáng 16/1, người mẹ già yếu nằm liệt giường cũng trở thành nạn nhân cuối cùng. Gây án xong, Vương uống thuốc ngủ với ý định tự tử nhưng không thành. Trước đó, bị cáo đã viết thư tuyệt mệnh để lại hiện trường.
Chiều 16/1, Vương bắt xe khách rời Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó di chuyển tiếp vào TP.HCM. Tại đây, bị cáo thuê xe ôm đến chùa Liên Trì (TP Thủ Đức) để cầu siêu cho các nạn nhân.
Ngày 18/1, Vũ Văn Vương bị Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi và cho rằng động cơ xuất phát từ hoàn cảnh quá nghèo, muốn “giải thoát” cho cả nhà.
Tuyên án tử hình
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với Vũ Văn Vương. Bị cáo không phản kháng và bày tỏ mong muốn “được thi hành án sớm”.
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của chính những người ruột thịt, hành vi mang tính chất dã man, mất hết nhân tính và không còn khả năng cải tạo. Tòa đã tuyên phạt Vũ Văn Vương mức án tử hình.
Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy của bế tắc tinh thần, áp lực cuộc sống và sự thiếu kiểm soát trong suy nghĩ. Dù hoàn cảnh khó khăn, hành vi sát hại cả gia đình là tội ác không thể dung thứ, phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Theo: Dantri