Một em bé 6 tuổi ở Ấn Độ đã may mắn được cứu sống khi rơi xuống đường ray ngay trước khi đoàn tàu hỏa lao tới.

Bộ Đường sắt Ấn Độ vào ngày 19/4 đã đăng tải lên Twitter đoạn video từ camera giám sát về vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy (17/4) tại nhà ga Vangani ở thành phố Mumbai.

Theo tờ Free Press Journal, đoạn video cho thấy một người mẹ mù dẫn theo đứa trẻ nhỏ đang đi bộ trên hành lang nhà ga. Nhưng khi đi cạnh đường ray tàu hỏa, em bé bất ngờ bị sảy chân và rơi xuống.

Người mẹ vô cùng hoảng sợ, la hét và tìm cách cứu con nhưng chới với, bất lực vì không thể nhìn thấy.

May mắn, nhân viên đường sắt Mayur Shelke có mặt gần đó đã phát hiện ra sự việc và dũng cảm chạy hết sức mình về phía đứa trẻ. Anh kịp thời ôm lấy bé và đưa lên vị trí an toàn ngay trước mũi tàu hỏa.

Vài người có mặt tại hiện trường cũng chạy tới để giúp anh Shelke. Cả người nhân viên và em bé đều không bị thương.

“Tôi chạy về phía cậu bé và nhanh chóng đưa đứa trẻ lên. Tôi đã vô cùng sợ hãi khi thấy đoàn tàu đang ở rất gần mình. Với tất cả lòng can đảm, tôi đã nhảy lên. Tôi thậm chí không thể nhận ra rằng mình đã cứu ai đó. Tôi chỉ đứng ngây người trong suốt 15 đến 20 phút. Tôi nghĩ mọi thứ xảy ra đều có lý do và tôi đã có mặt ở đó để cứu đứa bé”, anh Shelke nói.

“Chúng tôi ca ngợi lòng dũng cảm và sự tận tụy hết mình với công việc của anh ấy”, Bộ Đường sắt viết trên Twitter.