Tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đang gây tổn thất lớn về người và của cho người dân. Đặc biệt nghiêm trọng là ở vùng Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Lũ tại Lệ Thủy dâng cao chưa từng có, vượt mức Đại hồng thủy năm 1979. Bão mới lại chuẩn bị tới, người dân cần được trang bị những phương tiện đảm bảo an toàn sinh mạng.

Quảng Bình ngập nước kinh hoàng

Trong đêm 18/10, những lúc cao điểm, một tiếng nước dâng lên 13 cm. Đó là một đêm kinh hoàng với toàn bộ người dân Lệ Thủy. Tiếng kêu cứu vang lên trên khắp mạng xã hội Facebook. Trang Facebook của ca sỹ nổi tiếng Thủy Tiên có ghi tại quốc lộ 1A, nước đã dâng lên thành biển. Video đăng tải của trang này cho thấy có rất nhiều ngôi nhà bị sóng lớn đánh vỡ; nhiều người không kịp chạy đã bị cuốn đi.

Quảng Bình vùng nước ngập kinh hoàng

Lần đầu đi thuyền cứu hộ, định đi từ thiện thành ra đi cứu hộ 😔 định quyên góp từ thiện giờ thành xây nhà cộng đồng chống lũ 😇 cảm ơn vì sự góp sức của mọi người 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Đêm nay tụi mình có thể ngủ, nhưng Quảng Bình thì không. Lần đầu tiên đi trên quốc lộ 1A mà tưởng mình đang ở giữa biển, sóng to gió lớn và mưa giông.. Lạnh cóng tay chân, đến nơi người dân họ kêu cứu và run cầm cập vì lạnh. Lần đầu tiên hiểu thấm cảm giác hoảng sợ tột độ của vùng lũ.. mình phải niệm Phật suốt đường đi vì có lúc sóng đập ghê quá, kinh khủng quá. Đoạn về sóng đỡ hơn 1 chút, nhưng mình vẫn ám ảnh quá.. ám ảnh những gì mình đã chứng kiến tận mắt.Cùng cầu nguyện cho miền trung bình yên trở lại

Posted by Thủy Tiên on Monday, 19 October 2020

Kêu cứu của người dân Lệ Thuỷ

Hôm qua ngày 20/10, tuy nước đã rút bớt một chút và người dân cả nước đang dồn sức cứu trợ; nhưng tiếng kêu cứu của người dân Lệ Thủy vẫn không ngớt. Họ vẫn đang kêu khóc vì phải dầm mưa nhiều ngày và không có đồ ăn.

Người dân hết đồ ăn

Bạn Cam Le cho biết: “Em cần xin cứu trợ gấp ít đồ ăn cho gia đình có 20 người đang ở tạm tại 1 nhà có tầng 2 gần cuối lạng Lộc Hạ – An Thủy. Có 1 cụ già tai biến bệnh trở nặng không ăn được mì tôm sống và 1 bà mẹ mới sinh có con nhỏ. Đoàn cứu trợ nào làm ơn làm phúc cho e xin ít cháo gói với mấy hộp sữa. Kêu cứu 3 ngày rồi mà hiện tại chưa có đoàn nào về tới. Người đang chết đói dần“.

Lời kêu cứu của người dân Lệ Thuỷ (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Nick Phạm Duy Khánh trên Facebook gửi lời cầu cứu được trợ cấp thực phẩm và nước uống cho làng An Lạc ở Lệ Thuỷ:

Lời kêu cứu cho làng An Lạc, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Công tác cứu hộ đến vùng xa gặp nhiều khó khăn do nước dâng cao. Theo phản ánh của người dân thì hàng cứu hộ chỉ đến được với những nơi gần đường quốc lộ.

(Ảnh chụp màn hình Facebook)

Khó khăn cho việc cứu hộ người dân Lệ Thuỷ do nước dâng cao

Theo phản ánh của nick ‘Tôi là Người Lệ Thủy’: do tình hình nước lũ dâng cao, huyện Lệ Thủy đã ra công văn không cho đò của ngư dân chạy tiếp tế vào khu vực dân cư ở vùng lũ vì sợ ảnh hưởng tới tính mạng của mọi người. Lúc 4h chiều 20/10, 50 đò của ngư dân Ngư Thủy đã được lệnh trở về và đợi ý kiến của lãnh đạo huyện.

(Ảnh chụp màn hình Facebook)

Cơn bão số 8 có thể lại tiến vào miền Trung và một số biện pháp khẩn cấp

Theo bản tin lúc 5h sáng của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, cơn bão số 8 tiến vào Biển Đông đang mạnh lên với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, sức gió giật cấp 11. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực của bão sẽ gặp nguy hiểm. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung trong khoảng ngày 24/10.

Trước tình hình này, hiện người dân Lệ Thuỷ cần lương thực và vật dụng sau:

Lương thực dạng lượng khô, bánh, mỳ tôm và sữa cho trẻ em; dầu gió để bà con giữ ấm; đèn pin để gọi tín hiệu cầu cứu trong đêm tối. Đặc biệt cần lúc này là áo phao để bảo toàn tính mạng nếu lỡ bị nước cuốn đi hoặc các chai nhựa to, bình đựng nước 20 lít thành các phao cứu sinh.

Phao tự chế của người dân Ấn độ trong lúc nguy nan (Ảnh chụp màn hình)