“Đến giọt sữa mẹ nó cũng thiếu, gương mặt cha nó cũng không được nhìn”, bà Dự nghẹn ngào khi nhắc về đứa cháu ngoại 3 tuổi bị chính mẹ đẻ và dượng bạo hành tới chết.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong, TAND TP.Hà Nội dự kiến sẽ đưa Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, vợ Tuấn) ra xét xử tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 28/10.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là cháu bé 3 tuổi, con riêng của Lan Anh và người chồng trước.

Với 2 tội danh trên, hai bị cáo sẽ đối mặt với mức án tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ảnh chụp màn hình báo VTC News.

Trả lời VTC News, bà Vũ Thị Dự (trú tại xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội), bà ngoại của bé M., mong muốn phiên tòa tới đây, hội đồng xét xử sẽ xử nghiêm minh đối với Nguyễn Minh Tuấn và cả con gái bà là Nguyễn Thị Lan Anh.

“Tôi mong muốn tòa xử kịch khung đối với hai người này, kể cả là tử hình đối với con gái tôi. Bởi vì hành vi của chúng quá dã man và tàn độc”, bà Dự bức xúc nói.

Báo Vietnamnet thông tin, theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh kết hôn với anh Trần Ngọc Sơn (SN 1993). Hôn nhân rạn nứt, chị ta chuyển về sống với mẹ đẻ ở Đông Anh, rồi sinh con là cháu Nguyễn Ngọc M. vào ngày 9/2/2017.

Sinh con được 3 tháng, bị cáo quen biết và sống chung với Tuấn, để lại con nhỏ cho mẹ nuôi. Sau khi ly hôn chồng, Lan Anh kết hôn với tình mới và có thêm con chung là cháu Nguyễn M. Tâm.

Bà ngoại nạn nhân chia sẻ, lúc Lan Anh đang mang thai bé M., người mẹ trẻ này từng có ý định bỏ cái thai. Lúc này, bà Dự khuyên ngăn con gái: “Đứa bé tu bao kiếp mới được làm người, con không nuôi thì để mẹ nuôi dạy nó”. Sau đó, Lan Anh mới đồng ý giữ lại cái thai.

Trong thâm tâm bà Dự luôn nhận thấy điều bất ổn nếu bé M. về ở với bố hay mẹ đẻ thì cũng rất có thể cháu bé phải đối mặt với cảnh “mẹ ghẻ, con chồng”. Tuy nhiên, cháu bé luôn thèm có mẹ ở bên nên khi Lan Anh muốn đón bé về chăm sóc bà Dự cũng mủi lòng.

Theo kết luận điều tra, ngày 5/3, Lan Anh xin mẹ đẻ đón bé M. sang chơi. Thấy bé M. không nghe lời nên cả hai đã phạt bé gái ngồi trong chậu nhựa nhiều lần nhưng không đánh đập gì. Do cháu M. không xin lỗi nên từ sáng ngày 29/3 đến rạng sáng 30/3 Tuấn và Lan Anh đã liên tục đánh và hành hạ cháu M. bằng việc bắt quỳ trong chậu và thay nhau dùng cán chổi bằng kim loại đánh, dùng tay tát cháu bé.

Sau khi sử dụng ma túy, Tuấn tiếp tục đánh cháu M. Đến chiều 29/3, khi thấy cháu M. đã mệt lả, cả hai mới đưa cháu đi tắm rửa và cho lên gác nằm ngủ. Đến khoảng 8h ngày 30/3, lúc này cháu M. đang nằm trên gác xép có biểu hiện khó thở nên Lan Anh cùng Tuấn hô hấp nhân tạo để cấp cứu. Sau đó Lan Anh điện thoại cho bố chồng nhờ đưa cháu M. đi cấp cứu.

Ảnh chụp màn hình Tạp chí Đời sống & Pháp luật.

Đến khoảng 11h cùng ngày thì cháu M. tử vong do chấn thương sọ não. Do phát hiện cơ thể cháu M. có nhiều dấu vết ngoại lực tác động nên bệnh viện đã báo công an.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh về tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ảnh chụp màn hình báo VTC News.

“Đến giọt sữa mẹ nó cũng thiếu, gương mặt cha nó cũng không được nhìn”, bà Dự nghẹn ngào nói.

Bà ngoại cháu bé xót xa khi nghĩ đến 24 ngày bé M. ở với mẹ đẻ và cha dượng, ròng rã chịu những trận tra tấn, bạo hành, không được ai cứu giúp.  Vào ngày cuối cùng (29-30/3/2020), bé phải chịu 6 trận đòn roi dẫn đến thiệt mạng.

Theo bà Dự, chỉ có hình phạt nghiêm khắc đối với hai người này thì những người có ý định bạo hành trẻ nhỏ mới biết sợ, nghĩ đến hậu quả để dừng tay.