Người phụ nữ Nga trốn trong hang cùng hai con gái nhỏ suốt 8 năm ở Ấn Độ

Người phụ nữ Nga Nina Kutina cùng hai con nhỏ được phát hiện sống trong hang động hẻo lánh tại Ấn Độ sau 8 năm ẩn dật vì quá hạn visa. Câu chuyện khiến nhiều người xót xa xen lẫn tò mò về cuộc sống kỳ lạ của ba mẹ con nơi rừng sâu.
- Sinh 2 con gái được hỗ trợ tiền mặt: Chính sách đột phá giữa hồi chuông mất cân bằng giới tính
- Cổ phục Việt bùng nổ trở lại thành xu hướng giới trẻ
Nội dung chính
Phát hiện bất ngờ từ dấu chân dẫn vào hang động
Ngày 11/7, cảnh sát bang Karnataka (Ấn Độ) phát hiện Nina Kutina, 40 tuổi, và hai con gái nhỏ trong một hang đá hẻo lánh ở vùng đồi Ramatirtha, huyện Uttara Kannada.
Trong lúc tuần tra định kỳ nhằm kiểm soát an toàn tại khu rừng ven biển dễ sạt lở, cảnh sát phát hiện dấu chân dẫn vào một hang động. Bên ngoài treo tấm nilon che mưa, ảnh các vị thần, bên trong có sách tiếng Nga. Một bé gái đang chơi đùa, trong khi Kutina và bé gái còn lại đang ngủ.
Ẩn mình suốt 8 năm vì quá hạn visa
Theo ông Sridhar S R, Phó thanh tra cảnh sát Gokarna, Nina Kutina đến Ấn Độ năm 2016 bằng visa doanh nhân, kinh doanh du lịch và nhà hàng tại Goa và Gokarna.
Visa của cô hết hạn từ tháng 4/2017 nhưng không rời đi. Năm 2018, Kutina từng xin giấy phép xuất cảnh sang Nepal, song sau đó lại quay về Ấn Độ rồi biến mất vào rừng sâu.
Hai bé gái, hiện 6 và 4 tuổi, đều sinh ra trong thời gian cô ẩn náu. Cảnh sát cho biết Kutina từ chối tiết lộ danh tính cha của các bé, đồng thời đang xác minh điều kiện y tế khi cô sinh con.
Cuộc sống đơn sơ, gắn bó với thiên nhiên
Kutina khai rằng ba mẹ con đã ở trong hang gần đây được hai tháng, trước đó lang bạt nhiều nơi trong rừng suốt 8 năm.
Cuộc sống của họ gắn liền với thiên nhiên: tắm ở thác nước, tích trữ thực phẩm khô, ngủ trong hang, mặc quần áo tối giản. Thậm chí, Kutina còn nói: “Rắn là bạn của chúng tôi. Chúng không làm hại nếu ta không quấy rầy.”
Cảnh sát tìm thấy trong điện thoại của Kutina nhiều bức ảnh vui vẻ chụp cùng hai con. Ba mẹ con duy trì thói quen vẽ, hát, tập yoga, tụng thần chú mỗi ngày. Sáng hôm bị phát hiện, Kutina vẫn đang dạy yoga cho các bé.
Xót xa khi bị đưa ra khỏi rừng
Sau khi thuyết phục Kutina ra khỏi hang để đảm bảo an toàn, cảnh sát đưa ba mẹ con về nghỉ tạm trong một ashram. Hai bé gái tỏ ra vô cùng thích thú trước ánh đèn điện và giường ngủ – những thứ xa lạ với chúng.
Sáng hôm sau, Kutina nhắn tin bằng tiếng Nga cho cảnh sát, bày tỏ trái tim tan nát vì bị “chia cắt khỏi thiên nhiên”. Cô viết rằng yêu rừng xanh, yêu thiền định, yêu Ấn Độ, nhưng giờ không còn được ở lại.
Hiện cảnh sát đã thu giữ hộ chiếu hết hạn của Kutina và đưa ba mẹ con về Bengaluru, làm thủ tục trục xuất về Nga.
Câu chuyện của Kutina gợi nhiều suy ngẫm. Dù lựa chọn sống gần gũi thiên nhiên đáng trân trọng, việc cố tình vi phạm quy định nhập cư tiềm ẩn rủi ro cho bản thân và con trẻ.
Cảnh sát Ấn Độ khuyến cáo du khách nước ngoài cần tuyệt đối tuân thủ quy định thị thực, đảm bảo an toàn và tôn trọng pháp luật sở tại.
Nguồn: Báo Công lý