PSG đã phải trả cho chiếc cúp vô địch Pháp giành được rạng sáng 24/07 bằng chân thương nặng của ngôi sao Kylian Mbappe

Rạng sáng 24/07, PSG đã lên ngôi vô địch Cúp quốc gia Pháp sau khi thắng Saint-Etienne 1-0 ở trận chung kết. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Neymar ở phút 14 của trận đấu. Đây là danh hiệu vô địch Cúp quốc gia thứ 13 của PSG.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng thủ đô nước Pháp đã không trọn vẹn khi họ đã mất đi chân sút số 1 Kylian Mbappe ở trận đấu đêm qua.

Phút 26 của trận đấu giữa PSG và Saint-Etienne, Mbappe đi bóng với tốc độ cao định xâm nhập khu cấm địa thì bị Loic Perrin tắc bóng. Cú vào bóng nhanh và quyết liệt khiến chân sút người Pháp lăn lộn nhiều vòng trên sân với vẻ mặt đau đớn.

Trọng tài ngay lập tức rút vàng cảnh cáo cầu thủ của Saint-Etienne nhưng hình phạt ấy có vẻ chưa làm nguôi giận những đồng đội của Mbappe. Rất đông cầu thủ PSG lao vào đòi trọng tài tước quyền thi đấu của Loic Perrin. Thủ môn của Saint-Etienne cũng tham gia với cú đẩy cầu thủ PSG. Kết quả các cầu thủ hai bên đã tạo ra một cuộc xô xát hỗn loạn trên sân.

Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ với Loic Perrin và nhiều thẻ vàng cho những cái đầu nóng trên sân.

Mbappe tất nhiên không thể tiếp tục thi đấu bởi chấn thương khá nặng. Trên đường rời sân, cầu thủ này đã bật khóc.

Vắng Mbappe sẽ là một tổn thất lớn cho tham vọng ăn bốn của thầy trò HLV Tuchel mùa này. Trước đó PSG đã vô địch Ligue 1. Vào ngày 1/8 tới, PSG sẽ hoàn tất cú ăn ba nếu đánh bại Lyon ở Cúp Liên đoàn Pháp. Ở Champions League, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã vào tứ kết sau khi vượt qua Dortmund.

Mbappe mừng cúp vô địch với chiếc nạng (ảnh: PSG)