Nga xóa ‘sự hiện diện NATO’ ở Ukraine, Đức thừa nhận tên lửa Taurus được thổi phồng Nga tiến thêm một bước trong chiến dịch loại bỏ hoàn toàn nhân lực và khí tài NATO khỏi Ukraine, bằng một đòn tấn công dữ dội vào Odessa. Hơn 20 mục tiêu then chốt, được cho là có liên quan trực tiếp đến NATO, đã bị liệt kê vào danh sách hủy diệt. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: bất kỳ căn cứ nào tiếp tay cho cuộc chiến đều sẽ không còn an toàn. Tại Berlin, chính phủ Đức bất ngờ thừa nhận: hiệu quả của tên lửa Taurus đã bị “đánh giá quá cao”. Việc cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine sẽ không còn được công khai tranh luận – một sự đảo chiều đáng chú ý sau thời gian dài Berlin công khai viện trợ. Còn Tổng thống Emmanuel Macron từ chối trả lời thẳng về việc tiếp viện tên lửa Taurus cho Kiev. Ông cảnh báo: “Nga có thể đang nghe từng câu hỏi, từng câu trả lời”. Việc tiết lộ loại vũ khí, thời gian và địa điểm chuyển giao – theo ông – sẽ là hành động liều lĩnh. Trong khi đó, thế khó đang siết chặt vòng vây quanh Tổng thống Zelensky. Toan tính ngoại giao của ông với cả Nga và Mỹ đã phản tác dụng, đẩy ông rơi vào thế bị động. Tình huống trớ trêu: người giăng bẫy giờ lại là người mắc bẫy.