Phú Thọ: Hai ngày sau khi nhóm khách bỏ lại một nam thanh niên với hóa đơn 16 triệu đồng tại quán hải sản ở phường Việt Trì, một thành viên trong nhóm đã chuyển khoản 8 triệu đồng cho chủ quán.

Chiều 26/6, chủ quán hải sản Việt Trì – anh Đặng Hậu – xác nhận với phóng viên Dân trí rằng một cô gái trong nhóm đã chủ động liên hệ và chuyển số tiền trên để thanh toán một phần hóa đơn. Sự việc bắt nguồn từ tối 24/6, khi nhóm khách gồm một nam thanh niên, năm cô gái và trẻ em vào quán gọi nhiều món đắt tiền, sau đó lần lượt rời đi và để lại chàng trai một mình với tờ hóa đơn.

Hóa đơn ghi nhận tổng cộng 16 triệu đồng, trong đó hơn 5,6 triệu đồng tiền cua Hoàng đế, hơn 5,1 triệu đồng tiền tôm hùm Alaska, 1,9 triệu đồng bọ biển, 1,39 triệu đồng cua thịt và hơn 140.000 đồng đồ uống. Nam thanh niên có biểu hiện bất ổn tâm lý, liên tục khua tay múa chân và từ chối thanh toán; sau đó chủ quán trình báo cơ quan chức năng và được biết người này từng ăn ở nhiều quán khác mà không trả tiền.

Cô gái chuyển tiền giải thích qua tin nhắn rằng nhóm được nam thanh niên rủ đi ăn và không lường trước được diễn biến. “Cô gái này cho biết mình là sinh viên, những người còn lại đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ 16 triệu đồng. Quán đồng ý và muốn kết thúc sự việc để tập trung kinh doanh”, anh Đặng Hậu cho biết.

Khoảng cách giữa số tiền thực chi và số tiền thu về vẫn còn 8 triệu đồng, nhưng chủ quán chọn chấp nhận. “Với tình trạng tâm lý bất ổn của nam thanh niên, ban đầu, chúng tôi từng nghĩ không thể thu hồi được số tiền”, anh Hậu nói thêm.

Sự việc lan rộng trên mạng xã hội kéo theo nhiều áp lực cho chủ quán. Không ít người nghi ngờ đây là chiêu trò quảng bá thương hiệu, dù quán có toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát. “Tôi mất ăn mất ngủ vì nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong khi quán có hình ảnh lưu lại từ camera giám sát. Được thanh toán một nửa hoá đơn, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, anh Đặng Hậu bày tỏ.

Quán hải sản của anh Hậu đã hoạt động sáu năm, khách thường đặt bàn trước và không cần quảng cáo. Việc một nhóm tự vào gọi món đắt tiền rồi để lại hóa đơn là tình huống chưa từng xảy ra tại đây – và phần thiệt hại 8 triệu đồng còn lại vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Phạm Mai (tổng hợp)