Vào lúc nửa đêm, hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy dừng trước nhà số C9/49A Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM rồi bỏ một túi xách xuống bãi đất trống trong đó có bé trai còn nguyên dây rốn.

Theo báo Pháp luật và bạn đọc, khoảng 1h8′ sáng ngày 21/5, hai người phụ nữ mặc áo chống nắng và bịt khá kín chở nhau trên xe máy dừng trước địa chỉ trên. Nhìn ngó một lúc không thấy ai qua lại, người ngồi sau đi xuống đặt túi xách xuống bãi đất trống rồi rời đi nhanh chóng.

Rạng sáng cùng ngày, ông Văn Đình Dương (ở Bình Chánh) đi tập thể dục thì phát hiện sự việc, ông Dương đã gọi người dân tới hỗ trợ, đưa em bé vào trạm y tế gần đó kiểm tra sức khỏe.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ Youtube):

Cùng ngày, trao đổi với báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) cho biết: “Bé trai nặng 3,2 kg. Hiện tại bé trai đang được chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế xã, sức khỏe ổn định”.

bé trai bị bỏ rơi-1
Ảnh chụp màn hình trên báo Pháp luật và bạn đọc.

Cũng theo vị này, trước mắt UBND xã Vĩnh Lộc B sẽ làm các thủ tục đăng tìm người nhà cho bé. Chiều cùng ngày bé trai đã được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp để chăm sóc.