Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 20/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Mua nước ở cổng trường, bé gái uống phải axit rửa ắc quy
  • Đập Tam Hiệp khẩn cấp mở 7 cửa xả lũ để tự bảo vệ, bất chấp lũ ở hạ lưu
  • Người Nhật không muốn Tập Cận Bình đến thăm
  • Trung Quốc chuẩn bị đưa thêm tàu khảo sát hải dương cỡ lớn ra Biển Đông
  • Lũ lụt ở Ấn Độ, Nepal khiến ít nhất 189 người chết
  • 5 thành viên nội các Thái Lan từ chức trong 5 ngày
  • Vợ chồng bên nhau hơn 60 năm, giờ đánh bại Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Người Lao Động)  -Mua nước ở cổng trường, bé gái uống phải axit rửa ắc quy. Ngày 20/7, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhi 11 tuổi (ở Quảng Ninh) rất nguy kịch do uống nhầm hóa chất. 

Bệnh nhi hiện điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương trong tình trạng nặng (ảnh bệnh viện công bố)

Theo gia đình bệnh nhi, sáng 26/6, sau khi ăn sáng, cháu bé đã mua nước ở cổng trường. Người bán hàng vô ý đã đưa nhầm chai dung dịch axit sunfuric (loại rửa ắc quy) cho cháu thay vì nước uống thông thường. Được biết lý do dẫn đến sự nhầm lẫn này là vì gia đình người bán hàng có con trai làm nghề sửa máy nổ, máy bơm và có tích trữ acid sulfuric trong chai nước và để trong nhà.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cháu được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và đến ngày 27/6 được chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, bệnh nhi bị viêm phúc mạc, tiên lượng xa có thể hẹp dạ dày môn vị, không thể ăn uống bằng đường miệng.

(Thời Báo Mỹ) – Đập Tam Hiệp bất ngờ mở 7 cửa xả lũ để tự bảo vệ, bất chấp lũ ở hạ lưu. Vào lúc 8h20 sáng ngày 20/7, đập Tam Hiệp đã mở 7 cửa toàn lực xả lũ để đối phó với đợt lũ lớn hơn sắp tới. Để tự bảo vệ, đập Tam Hiệp không tính tới tình hình thảm họa thiên tai ở các tỉnh vùng hạ lưu sông Trường Giang.

(Ảnh chụp màn hình Báo Mới)

Trong 3 ngày qua, trận hồng thủy số 2 đã tới hồ chứa Tam Hiệp. Mặc dù đập Tam Hiệp đã mở 5 cửa xả lũ từ ngày 17/7, và thậm chí đã mở 6 cửa xả lũ vào ngày 19/7, mực nước trong khu vực Hồ chứa Tam Hiệp đã tăng hơn 8 m trong ba ngày, đã đạt tới 164,51 m và chỉ cách mực nước tối đa 175 m chưa tới 10,50 m. Với sức chứa còn lại, hồ chứa Tam Hiệp khó có thể đối phó với đợt lũ lụt lớn hơn. Do đó, đập Tam Hiệp phải tăng lưu lượng xả lũ để làm chậm mực nước dâng cao.

Theo dự báo mới nhất của Cục Thủy văn sông Trường Giang, một trận lũ lớn đang hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang, và lưu lượng đỉnh sẽ đạt tới 70.000 m3/s. Con số này sẽ lớn hơn nhiều so với lưu lượng cao nhất 61.000 m3/s của trận hồng thủy số 2. Đỉnh lũ mới dự kiến ​​sẽ đến hồ chứa Tam Hiệp vào khoảng ngày 21/7.

(Asia.nikkei.com) – Người Nhật không muốn Tập Cận Bình đến thăm. Theo một khảo sát của Nikkei / TV Tokyo cuối tuần qua, đa số người dân Nhật Bản muốn  hoãn lại chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến quốc gia này.

Theo Nikkei kết quả khảo sát cho thấy  62% người được hỏi muốn chuyến thăm bị hủy, trong khi 28% cho rằng nó nên diễn ra. 

Chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình được lên kế hoạch từ tháng 4 nhưng bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.

Trước đó ngày 7/7, Các nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã đề nghị hủy chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nhật Bản để đáp trả việc  Bắc Kinh  áp luật an ninh quốc gia lên Hong Kong.

(RFA) – Trung Quốc chuẩn bị đưa thêm tàu khảo sát hải dương cỡ lớn ra Biển Đông. Hôm 19/7, tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho biết, ngày 18/7 Trung Quốc đã xuất xưởng thêm một tàu khảo sát hải dương có tên Shiyan 6 ở tỉnh Quảng Đông nhằm thực hiện công tác khảo sát hải dương và bảo vệ chủ quyền và lợi ích của nước này tại Biển Đông.

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, tàu được đóng có vốn đầu tư là 74 triệu đô la, chiều dài là 90,6 mét, rộng 17 mét, cao là 8 mét và có thể mang theo 60 thuyền viên.

Tàu có khả năng tự hoạt động một mình ngoài biển tối đa lên đến 60 ngày. Dự kiến, Shiyan – 6 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.

(VnExpress) – Lũ lụt ở Ấn Độ, Nepal khiến ít nhất 189 người chết. Nước lớn dâng cao trên con sông Brahmaputra, chảy qua khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh đã phá hủy mùa màng, gây lở đất và buộc hàng triệu người phải sơ tán, giới chức địa phương cho biết cuối tuần qua.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Quan chức bang Assam, đông bắc Ấn Độ, cho biết hơn 2,75 triệu dân ở bang này đã phải sơ tán sau khi xảy ra ba đợt lũ từ cuối tháng 5, khiến khoảng 79 người thiệt mạng.

Tại Nepal, chính phủ hôm 19/7 yêu cầu người dân dọc khu đồng bằng phía nam cảnh giác khi mưa lớn được dự đoán xảy ra liên tiếp tại đất nước, nơi đã ghi nhận hơn 100 người hết do lũ và lở đất hồi tháng 6.

Quan chức Bộ Nội vụ Nepal Murari Wasti cho biết số người chết dự kiến tăng lên khi ít nhất 48 người vẫn mất tích. “Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang tìm những người mất tích ở nhiều khu vực, song cơ hội tìm thấy họ còn sống rất mong manh”, Wasti nói.

(VnExpress) – 5 thành viên nội các Thái Lan từ chức trong 5 ngày. Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan từ chức hôm 20/7, trở thành người thứ 5 trong nội các của ông Prayut Chan-ocha từ chức trong 5 ngày.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Yaowapa Boorapolchai, người phát ngôn đảng Chart Pattana, cho hay lãnh đạo đảng đã quyết định để ông Tewan Liptapanlop, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Prayut Chan-ocha, từ chức để mở đường cho việc cải tổ nội các.

Đây là thành viên thứ 5 trong nội các Thái Lan từ chức trong vòng 5 ngày qua. Trước ông Liptapanlop, Phó thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak, Bộ trưởng Tài chính Uttama Savanayana, Bộ trưởng Năng lượng Sontirat Sontijirawong và Bộ trưởng Sau đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Sáng tạo Suvit Maesincee cũng từ chức.

(VnExpress) – Vợ chồng bên nhau hơn 60 năm, giờ đánh bại Covid-19. Ông Michael England, 91 tuổi, và bà Gillian, 88 tuổi, đã kết hôn 61 năm và cùng xuất viện một ngày sau khi vượt qua Covid-19.

BPM Media ghi lại hình ảnh cụ Michael England và vợ hôm 17/7 (ảnh dẫn từ VnExPress).

Ông Michael và bà Gillian rời bệnh viện Hoàng gia Leicester, thành phố Leicester, Anh hôm 17/7, sau 3 tuần điều trị Covid-19. Đôi vợ chồng cao tuổi đã hỗ trợ nhau suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Y tá Laura Lomas cho hay hàng sáng, ông Michael tự thức dậy, mặc đồ và đi bộ đến bên giường của vợ, trước khi nhóm chuyên gia trị liệu đến. Bà Gillian hỏi han xem chồng cảm thấy thế nào và ông ngồi xuống giường nắm tay bà, cùng uống trà. 

“Tôi muốn mình khỏe lên để có thể chăm sóc vợ, tôi muốn ở bên cạnh Gillian”, ông Michael nói sau khi xuất viện. “Được xuất viện cùng nhau, cùng một ngày còn đặc biệt hơn vì chúng tôi đã đi trên hành trình hồi phục cùng nhau”.