Cả gia đình ba người ôm nhau khóc ngất bên bờ biển Đà Nẵng khi chứng kiến đứa con trai 7 tuổi đuối nước thiệt mạng.

Thông tin ban đầu trên Pháp luật và bạn đọc, khoảng 16h30 chiều 13/3, cháu Nguyễn Nhật M. (7 tuổi, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng anh trai đi tắm tại biển Mân Thái (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng).

Mẹ mang thai khóc thảm thiết tại bãi biển nơi con trai 7 tuổi chết đuối - Ảnh 2.
Hiện trường vụ việc

Trong lúc tắm, cháu M. không may bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh trai M. hô hoán kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó đã lập tức ra lặn tìm, dùng lưới bủa ở khu vực trên một lúc thì tìm được M. nhưng cháu đã tử vong.

Mẹ mang thai khóc thảm thiết tại bãi biển nơi con trai 7 tuổi chết đuối - Ảnh 3.
Người mẹ đang mang thai khóc ngất trước cái chết của con trai 7 tuổi

Clip: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nghe tin con trai gặp nạn, bố mẹ cháu M. đã tức tốc đến hiện trường và gào khóc thảm thiết.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1992, bố của cháu M.) cho biết, chiều nay được nghỉ học nên hai anh em M. rủ nhau ra biển chơi thì không may xảy ra sự việc đau lòng.

Mẹ mang thai khóc thảm thiết tại bãi biển nơi con trai 7 tuổi chết đuối - Ảnh 4.
Mẹ mang thai khóc thảm thiết tại bãi biển nơi con trai 7 tuổi chết đuối - Ảnh 5.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường
Mẹ mang thai khóc thảm thiết tại bãi biển nơi con trai 7 tuổi chết đuối - Ảnh 6.
Mẹ mang thai khóc thảm thiết tại bãi biển nơi con trai 7 tuổi chết đuối - Ảnh 7.
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Theo Người lao động, hoàn cảnh gia đình anh Hiếu rất khó khăn. Anh Hiếu làm thợ nề cho các công trình ở quận Sơn Trà, còn chị Nguyễn Thị Nhung (vợ anh Hiếu) làm thuê cho các cơ sở chế biến thủy sản. Hai vợ chồng thuê phòng trọ nhỏ ở tổ 102 (phường Thọ Quang) nhiều năm nay. Chị Nhung đang mang thai tháng thứ 4.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh Hiếu, người dân địa phương đang kêu gọi quyên góp tiền để giúp đỡ gia đình đưa thi thể cháu M. về quê an táng.