Đoạn hội thoại giữa Putin và Tập về cấy ghép nội tạng làm dấy lên lo ngại về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Cuộc trò chuyện bị lộ giữa ông Putin và ông Tập về cấy ghép nội tạng làm dấy lên lo ngại nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.
- Hôn nhân hết nhiệm kỳ và lựa chọn an yên tuổi già
- Hỏa hoạn ở An Giang: Thắp hương bất cẩn thiêu rụi 3 căn nhà, cháy xém 1 căn
- Con người có thể sống tới 150 tuổi
Cuộc trò chuyện gây tranh cãi ngay trên sóng truyền hình
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-Louisiana) cho rằng, cuộc trò chuyện này làm tăng thêm tính cấp bách để Hoa Kỳ phải giải quyết vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Hôm 03/09, khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đang cùng sánh bước, một micro truyền trực tiếp đã ghi lại cuộc trò chuyện của họ về việc kéo dài tuổi thọ nhờ cấy ghép nội tạng, có thể kéo dài cuộc sống đến 150 năm.
Cuộc trò chuyện này, được truyền hình trực tiếp qua truyền thông nhà nước Trung Quốc đến hàng tỷ người xem trực tuyến và trên TV, đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm quốc tế. Các nhà quan sát về Trung Quốc đã phân tích những hàm ý, trong đó nhiều người nêu ra những lo ngại lâu nay về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Khoảnh khắc này diễn ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un cùng bước lên lễ đài Thiên An Môn ở Bắc Kinh để tham dự cuộc đại duyệt binh kỷ niệm ngày kết thúc Đệ nhị Thế chiến.
“Trước đây người ta hiếm khi sống đến 70 tuổi, nhưng giờ đây 70 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ”, ông Tập nói qua một thông dịch viên tiếng Nga.
“Khi công nghệ sinh học tiến bộ, các cơ quan nội tạng người có thể được cấy ghép liên tục, khiến cho con người ngày càng trẻ hơn, thậm chí đạt được sự bất tử”, ông Putin đáp lại qua một thông dịch viên tiếng Quan thoại, vừa đưa những ngón tay làm cử chỉ.
Sau đó, màn hình truyền hình chiếu sang góc rộng của Quảng trường Thiên An Môn.
“Người ta dự đoán rằng trong thế kỷ này, chúng ta có khả năng sống đến 150 tuổi”, ông Tập nói ngoài camera ngay trước khi âm thanh tắt hẳn.
Cả ông Tập và ông Putin đều 72 tuổi.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-Louisiana) lắc đầu khi nghe về cuộc trao đổi này vào sáng thứ Tư.

Trong một cuộc họp báo, ông Johnson nói với NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times: “Tôi nói cho quý vị biết, chúng tôi đã nghe vài câu chuyện rùng rợn về những vụ cấy ghép nội tạng như vậy và tất cả chuyện này ở Trung Quốc, rằng họ lấy nội tạng từ những người hiến tặng không tự nguyện… là nói một cách nhẹ nhàng rồi đó”.
“Sự việc họ bị ghi âm qua micro truyền trực tiếp… rất đáng nói đến”.
“Điều này cho thấy thế giới quan của họ trái ngược với của chúng ta”.
Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson có trụ sở tại Washington D.C., và là ủy viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trong bảy nhiệm kỳ, cũng bày tỏ cùng quan điểm với ông Johnson.
“Cuộc đối thoại khinh suất giữa hai nhà độc tài này khiến chúng ta càng lo ngại hơn rằng họ đang tạo ra một thế giới không tưởng kiểu khoa học viễn tưởng ngoài đời thực bằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của những người mà họ coi là kẻ thù chính trị”, bà nói với The Epoch Times.
Vào năm 2022, một tổ chức nhân quyền phát hiện hàng trăm bác sĩ Trung Quốc đã tham gia các khóa đào tạo về cấy ghép nội tạng tại các cơ sở ở Hoa Kỳ. Bà Shea kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hành động và ngay lập tức chấm dứt việc đào tạo như vậy.
“Việc ông Tập và ông Putin đang mưu đồ được sống vĩnh hằng bằng cấy ghép nội tạng chỉ khiến vấn đề này càng trở nên cấp bách hơn”, bà nói.
“Nhiều cơ quan nội tạng” được thay thế
Trước đó, vào năm 2019, xuất hiện một video dài một phút từ một bệnh viện đề cập đến việc có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 150 tuổi. Bệnh viện này khoe khoang về hệ thống hàng đầu kéo dài tuổi thọ cho các lãnh đạo Trung Quốc.
Video này, được cho là do bệnh viện quân y toàn diện lớn nhất Trung Quốc — Bệnh viện Đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc — công bố. Video này cho biết, trung bình các nhà lãnh đạo Trung Quốc sống đến 88 tuổi, vượt xa so với các nhà lãnh đạo phương Tây. Cũng theo video này, một đặc điểm then chốt của hệ thống y tế này chính là khả năng phục hồi chức năng của các cơ quan nội tạng.
Trong làn sóng COVID-19 năm 2023, cáo phó của một cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc một lần nữa đưa chủ đề này trở lại tâm điểm đáng chú ý.
Khi chia buồn, một quan chức Trung Quốc viết rằng ông Cao Chiến Tường, hưởng thọ 87 tuổi, mà ông nhận xét là vẫn “minh mẫn và giọng nói sang sảng”, đã “thay nhiều cơ quan trong cơ thể” khi ông này “kiên cường chống chọi với bệnh tật”, đến mức chính ông Cao từng thừa nhận rằng “nhiều bộ phận trong người không còn là của tôi nữa”.
Nguồn nội tạng này đến từ đâu vẫn còn là một nghi vấn.
Năm 2006, nhiều nhân chứng trực tiếp đã cung cấp thông tin cho The Epoch Times, cáo buộc rằng tù nhân lương tâm bị sát hại để lấy nội tạng tại các cơ sở bí mật ở Trung Quốc. Họ cho biết, mục tiêu chủ yếu là học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định mà chính quyền Trung Quốc coi là mối đe dọa đối với sự cai trị của họ. Các nhân chứng mô tả cảnh bác sĩ lấy đi các bộ phận như giác mạc, rồi hỏa táng thi thể để phi tang bằng chứng.
Trước sức ép quốc tế ngày càng lớn, năm 2015 Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống hiến tạng. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu dữ liệu hiến tạng của Trung Quốc cho rằng các số liệu này “quá hoàn hảo đến mức không thể là thật”.
Theo một nghiên cứu năm 2019 công bố trên tập san khoa học BMC Medical Ethics, số liệu thống kê của Trung Quốc khớp một cách bất thường như một công thức toán học, không như 50 quốc gia khác. Các tác giả của nghiên cứu này kết luận rằng sự “khớp chuẩn xác” này chỉ có thể được giải thích bằng việc làm giả số liệu.
Cũng trong năm 2019, Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal) tại London, sau một cuộc điều tra kéo dài một năm, đã kết luận rằng nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc với quy mô lớn. Theo tổ chức này, học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính, cùng với những cộng đồng thiểu số bị bức hại khác như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người Tây Tạng, và các tín đồ Cơ Đốc trong các hội thánh tư gia cũng có nguy cơ bị bức hại.
Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa-New Jersey) nhận định rằng chính quyền này đã thể hiện rõ quyết tâm và khả năng làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực. Ông là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ hoạt động cấy ghép nội tạng của Bắc Kinh và đang tìm cách chống lại tội ác này bằng việc lập pháp.
“Lập luận của tôi là từ ông Tập Cận Bình trở xuống, bất kỳ ai trong giới lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đều dòm ngó để tìm cách đánh cắp nội tạng của người khác — bằng cưỡng bức hay bằng cái chết — để kéo dài mạng sống của mình”, ông Smith nói với The Epoch Times. “Tôi không thể nghĩ ra hành động nào ích kỷ và man rợ hơn thế”.
“Nếu họ thực hiện việc này qua hệ thống cấy ghép nội tạng tự nguyện, mà tôi cho rằng là hoàn toàn hợp đạo đức, thì không có vấn đề gì. Nhưng ở đây hoàn toàn không có sự tự nguyện nào cả”.
Trong những năm gần đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Nghị viện Âu Châu, và một nhóm chuyên gia nhân quyền trực thuộc Liên Hiệp Quốc đều đã lên tiếng cảnh báo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc.
Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ nhiệm kỳ 119 đã hai lần bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt những thủ phạm thực hiện cấy ghép nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Hiện có hai dự luật đang chờ Thượng viện xem xét.
Trong tháng Tám, tám thượng nghị sĩ tiểu bang Texas đã gửi thư cho Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa-Texas), người bảo trợ chính cho Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công, kêu gọi ông thúc đẩy nhanh việc thông qua dự luật lưỡng đảng này. Texas cũng là tiểu bang đầu tiên trong số năm bang ở Mỹ ban hành luật cấm bảo hiểm y tế chi trả cho các ca cấy ghép nội tạng thực hiện tại Trung Quốc.
Tại buổi họp báo, ông Johnson cho biết, cuộc trò chuyện giữa ông Tập và ông Putin về chủ đề này càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ông nói: “Nếu những nhà lãnh đạo này bàn về chuyện đó, thì chúng ta nên cảnh giác”, ông nói. “Đây là một nhóm thiểu số tôn giáo bị bức hại mà họ đang sử dụng để lấy nội tạng”.
“Hoa Kỳ — chúng ta sẽ ủng hộ đạo đức và đạo lý, và chúng ta sẽ chống lại cuộc bức hại đó. Quý vị biết đấy, chúng ta có luật lệ để giải quyết vấn đề này, và chúng ta có thể cần phải đưa vấn đề đó lên ưu tiên hàng đầu nếu vấn đề đó đang xảy ra”.
Theo: The Epoch Times