Vali tiền mặt, chữ ký bạc tỉ, còn dân thì tính từng khoản vay góp. Khi cựu Chủ tịch tỉnh nhận hối lộ tới triệu đô, xã hội không khỏi chột dạ: Có những người phải bán đất, bán xe mới gom được vài trăm triệu, còn “quan” thì chỉ cần một cái gật đầu là có cả vali USD.

Cựu Chủ tịch tỉnh nhận hối lộ gần 50 tỉ và hơn 1,3 triệu USD

Trong bản cáo trạng gây rúng động do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa công bố, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn nhất trong loạt lãnh đạo địa phương vướng lao lý. Cụ thể, ông Thành đã nhận 49,8 tỉ đồng và 1,3 triệu USD từ ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – người được biết đến với biệt danh Hậu “Pháo”.

Có lần, Hậu “Pháo” xách một vali đựng tới 800.000 USD tiền mặt, đích thân mang vào phòng làm việc của chủ tịch tỉnh – hình ảnh khiến nhiều người dân phải ngỡ ngàng, thậm chí phẫn nộ. Trong khi đó, nhiều công nhân, viên chức cả đời tích cóp cũng chưa từng nhìn thấy nổi 800 triệu đồng, chứ đừng nói tới 800.000 USD.

Nhận “quà chúc mừng” là… nửa triệu USD

Cáo trạng mô tả chi tiết những lần giao dịch “hậu trường” giữa Hậu “Pháo” và ông Lê Duy Thành. Lần đầu vào đầu năm 2021, Hậu đến nhà riêng của ông Thành, trao một túi quà mừng tân chủ tịch. Sau cuộc trò chuyện về dự án chợ đầu mối, ông Thành mở túi quà và “choáng” với 500.000 USD tiền mặt bên trong – số tiền mà theo điều tra, ông đã giữ lại để sử dụng cho cá nhân.

Lần kế tiếp, cũng chính Hậu mang một chiếc vali nặng trĩu tiền đến phòng làm việc của ông Thành. “Đây là phần chênh lệch của 2 ô đất mà anh đã đăng ký mua,” Hậu nói. Sau khi mở vali, ông Thành phát hiện bên trong là 800.000 USD – một con số không chỉ phi pháp mà còn vượt xa mức thu nhập cả đời của hàng trăm hộ nông dân.

“Dự án đổi đất lấy tiền, lãnh đạo đổi chữ ký lấy đô”

Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cùng các bị can bị truy tố trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn
(Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo cáo trạng, việc nhận hối lộ của ông Thành không chỉ đơn lẻ, mà gắn với chuỗi thao túng các chính sách đất đai. Dưới sự “bật đèn xanh” từ lãnh đạo tỉnh, Công ty Phúc Sơn được phê duyệt nhiều điều chỉnh có lợi trong dự án chợ đầu mối, từ tăng diện tích, thay đổi quy hoạch, đến kéo dài tiến độ.

Hậu “Pháo” được cho là đưa hối lộ tổng cộng hơn 49,9 tỉ đồng và 2,3 triệu USD cho nhiều lãnh đạo tỉnh, trong đó có ông Lê Duy Thành, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy), ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực) và ông Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Đáng nói, các cuộc “giao dịch ngầm” diễn ra không chỉ ở phòng làm việc mà còn tại nhà riêng lãnh đạo, hoặc thông qua trung gian, kín đáo và có tổ chức.

Khám xét thu giữ thêm hàng tỉ đồng tiền mặt

Khi tiến hành khám xét nhà riêng ông Lê Duy Thành, cơ quan điều tra thu giữ được 10,5 tỉ đồng và 800.000 USD tiền mặt. Ngoài ra, ông Thành còn tự nguyện nộp lại 15 tỉ đồng và 830.000 USD nhằm khắc phục hậu quả.

Gia đình cựu chủ tịch cũng đề nghị sử dụng thêm tài sản bị thu giữ để bồi hoàn toàn bộ số tiền hối lộ, đồng thời xin nộp 100 triệu đồng góp phần khắc phục chung cho vụ án.

Tiền của “quan” đếm bằng vali, người dân tích cóp từng đồng lẻ

Một vali chứa 800.000 USD – tương đương hơn 20 tỉ đồng – là tiền mà nhiều lao động Việt Nam phải làm việc cả đời, thậm chí vài thế hệ mới có được. Trong khi đó, chỉ sau vài lần gặp gỡ và ký duyệt, một lãnh đạo cấp tỉnh có thể “bỏ túi” con số ấy như thể chuyện thường ngày.

Nguồn: Tuổi Trẻ