Lâm Đồng: Phát hiện thi thể trong phòng tắm sau thời gian dài vắng mặt

Một sự việc gây chấn động vừa xảy ra tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau nhiều tháng vắng mặt, bà Nguyễn Thị C (67 tuổi) trở về căn nhà gỗ của mình tại thôn 6, xã Đại Lào vào chiều ngày 4/5.
- Giả mạo gia vị: Mối đe dọa âm thầm từ chai dầu, gói bột trong bếp
- Những cái bẫy giết người mang vỏ bọc ngọt ngào (P1)
- 7 tháng đi khiếu nại của người cha vụ nữ sinh tử vong do tai nạn ở Vĩnh Long
Vừa mở cửa, bà C bị choáng ngợp bởi mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ trong nhà. Cảm thấy có điều bất thường, bà tiến vào kiểm tra và không khỏi hoảng hốt khi phát hiện thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng nề trong nhà tắm.
Bất ngờ với phát hiện trong căn nhà quen thuộc
Bà C vốn sống tại ngôi nhà này nhưng thường xuyên xuống TP Hồ Chí Minh sống cùng con cái. Trước khi đi, bà đã cẩn thận khóa cửa nhà. Lần cuối cùng bà trở về đây là vào tháng 5/2024. Căn nhà gỗ này được xây kiên cố, với tường bao chắc chắn và lớp tôn ốp bên ngoài, nằm ngay mặt đường B’Lao Sire, khu vực khá yên tĩnh. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã thay đổi sau khi bà C phát hiện thi thể trong phòng tắm.
Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra
Ngay sau khi nhận được thông báo từ bà C, công an xã Đại Lào đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ và phong tỏa khu vực để tiến hành điều tra. Được biết, nạn nhân là Phạm Minh Đức (25 tuổi), một người dân sống tại thôn 1, xã Đại Lào. Trên người nạn nhân có đầy đủ giấy tờ tùy thân, và thông tin ban đầu cho thấy thi thể đã phân hủy nghiêm trọng.
Vụ việc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và nhiều câu hỏi về nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Những tình tiết của vụ án sẽ được công bố khi có kết quả chính thức từ các cơ quan điều tra.
Theo: Báo mới