Hàng loạt cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa, treo biển trả mt bằng, đặc biệt trên các tuyến phố từng sầm uất. Nguyên nhân được cho là do siết chặt kiểm tra hàng giả và thay đổi chính sách thuế.

Phố thời trang Chùa Bộc ảm đạm lạ thường

Tuyến phố Chùa Bộc (quận Đống Đa), dài hơn 800m, từng là thiên đường mua sắm với hàng chục cửa hàng thời trang lớn nhỏ san sát nhau. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần trở lại đây, dọc tuyến phố này xuất hiện hàng loạt biển “cho thuê nhà”, “sang nhượng gấp”, khiến không khí kinh doanh trở nên trầm lắng hiếm thấy.

Sự thay đổi đột ngột diễn ra sau khi UBND TP Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tra hàng giả, hàng nhái từ ngày 15/5 đến 15/6. Nhiều tiểu thương thừa nhận đã tạm dừng kinh doanh để rà soát nguồn gốc hàng hóa và bổ sung hóa đơn chứng từ.

Loạt mặt bằng giá bạc tỷ bỏ trống

Loạt cửa hàng ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa, trả mặt bằng (Ảnh: VnExpress)

Tình trạng tương tự cũng ghi nhận tại các phố kinh doanh sầm uất khác như Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Trãi, Hàng Bông. Một cửa hàng rộng hơn 100m² trên phố Phạm Ngọc Thạch từng cho thuê với giá gần 100 triệu đồng/tháng nay đã treo băng rôn “xả hàng siêu rẻ, trả mặt bằng”.

Trên phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), nhiều cửa hàng treo biển “xả kho”, “nghỉ bán”, đồng thời chào thuê mặt bằng hai tầng diện tích lớn. Phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) cũng ghi nhận cảnh tượng tương tự, trong khi ở khu phố cổ – vốn là tâm điểm du lịch và bán buôn – nhiều cửa hàng đóng kín ngay cả dịp cuối tuần.

Gánh nặng thuế và kiểm tra siết chặt

Nguyên nhân trả lại mặt bằng được cho là do siết chặt kiểm tra hàng giả và thay đổi chính sách thuế (Ảnh: VnExpress)

Theo các tiểu thương, ngoài yếu tố kiểm tra hàng hóa, một nguyên nhân khác khiến họ phải đóng cửa là do chính sách thuế mới. Từ tháng 6/2025, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải nộp thuế theo doanh thu thực tế thay vì hình thức khoán.

“Trước đây chỉ cần hóa đơn bán lẻ, giờ phải khai báo qua ứng dụng, kê khai hàng hóa đầy đủ nên tôi tạm nghỉ để sắp xếp lại”, một chủ cửa hàng thời trang ở Hàng Đào chia sẻ. Tại phố Đào Duy Anh, đoạn chưa đầy 200m đã có tới 11 cửa hàng đóng cửa cùng lúc.

“Thủ phủ bánh kẹo” cũng im ắng

La Phù (huyện Hoài Đức), cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, là nơi cung cấp bánh kẹo lớn nhất miền Bắc. Hiện tại, nhiều cửa hàng tại đây cũng tạm ngừng hoạt động, dù vẫn có lác đác xe tải, xe máy ra vào lấy hàng.

Đáng chú ý, vào ngày 7-8/6, người dân phát hiện hàng chục tấn bánh kẹo, thực phẩm, đồ chơi bị đổ trộm tại bãi rác tự phát trên đường vào xã La Phù. Nhiều người nghi ngờ đây là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện trong đợt kiểm tra cao điểm.

Theo VnExpress