Ngày 30-4, dư luận xã Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) rúng động trước thông tin thiếu niên 17 tuổi L.K.D. ra tay sát hại mẹ ruột trong chính ngôi nhà của mình. Khi bị bắt, nghi phạm khai động cơ gây án khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Thiếu niên 17 tuổi khai sát hại mẹ do muốn tự tử

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 29-4. Khi đó, ông L.V.T. (SN 1962, trú thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn) bất ngờ phát hiện con dâu là chị P.T.M. (SN 1986) tử vong trong nhà tắm, trên thi thể có nhiều vết thương nghi do bị tác động mạnh ở vùng đầu và cổ.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nguyệt Ấn phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và truy tìm nghi phạm.
Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm L.K.D. (SN 2008, con trai ruột của nạn nhân) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Kiên Thọ, cách hiện trường không xa.

Kế hoạch tàn độc để mua thuốc tự tử

Tại cơ quan công an, L.K.D. thừa nhận toàn bộ hành vi gây án. Nghi phạm khai sáng 29-4, trong lúc nảy sinh ý định tự tử, D. đã xuống tay sát hại mẹ ruột khi bà đang rửa rau trong bếp, nhằm cướp tài sản để mua thuốc.
Sau khi gây án, thiếu niên này lấy một điện thoại di động, một dây chuyền kim loại màu trắng và túi xách chứa gần 250.000 đồng, rồi điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, hành tung nhanh chóng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ vụ án con giết mẹ gây rúng động

Hiện, vụ án mạng nghiêm trọng này đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Lặc tiếp tục đấu tranh, làm rõ các tình tiết liên quan. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi mất nhân tính của thiếu niên 17 tuổi cũng đang được điều tra.
Vụ việc đã khiến người dân địa phương bàng hoàng, đặt ra nhiều câu hỏi về sự xuống cấp đạo đức, tâm lý bất ổn ở một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Theo: Báo Mới