Ông Putin tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột giữa Israel và Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn đóng vai trò trung gian nhằm “hạ nhiệt xung đột giữa Iran và Israel”, sau loạt không kích quy mô lớn của Israel vào các mục tiêu chiến lược của Iran khiến căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.
- Iran phóng tên lửa trả đũa Israel, chiến sự lan rộng khắp Trung Đông
- Cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công – Nhìn lại bài học xương máu từ các thảm họa hạt nhân trong lịch sử
- Cập nhật: Cận cảnh máy bay Ấn Độ rơi sau khi cất cánh, ít nhất 265 người thiệt mạng
Nga đề xuất hòa giải, lên án mạnh cuộc tấn công của Israel
Ngày 13/6, Israel đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào hàng loạt cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Các cuộc không kích liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, khiến nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran thương vong. Trong bối cảnh tình hình Trung Đông bước vào vòng xoáy xung đột mới, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Phía Nga cho biết: “Tổng thống Nga đã gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và người dân Iran về những thương vong mà nước này phải chịu do các cuộc không kích của Israel gây ra. Hành động của Israel đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế”. Cùng với đó, ông Putin khẳng định sẵn sàng làm trung gian hòa giải và “tiếp tục đóng góp vào việc hạ nhiệt xung đột giữa Iran và Israel”.
Putin thúc đẩy đàm phán ngoại giao, cảnh báo hậu quả thảm khốc
Trong cuộc điện đàm, ông Putin đặc biệt nhấn mạnh đến việc nối lại các biện pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng, cho rằng cần “quay trở lại tiến trình đàm phán và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.
Tổng thống Nga cảnh báo rằng nếu tình trạng leo thang hiện nay không được kiểm soát, khu vực Trung Đông sẽ phải đối mặt với “những hậu quả thảm khốc nhất”.
Phản ứng của ông Putin được xem là một trong những nỗ lực hiếm hoi từ một cường quốc có quan hệ gần gũi với cả Iran và Israel nhằm làm dịu căng thẳng đang có nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện.
Mỹ lùi bước, Iran tố cáo Washington tiếp tay cho không kích
Cuộc tấn công của Israel diễn ra trong bối cảnh năm vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran rơi vào bế tắc. Dự kiến, vòng đàm phán thứ sáu sẽ diễn ra tại Oman vào ngày 15/6, nhưng cơ hội đạt được đột phá đang mờ nhạt.
Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công, cho rằng “cuộc tấn công này không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp và ủy quyền của Mỹ”. Phát biểu ngay sau sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã biết trước về kế hoạch tấn công của Israel, đồng thời quy trách nhiệm cho Iran vì đã “lưỡng lự trong việc ký kết một thỏa thuận hạt nhân”.
Giới phân tích lo ngại, với việc cả hai bên đều không có dấu hiệu lùi bước, khu vực Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bước vào một chu kỳ bạo lực mới, với tác động lan rộng đến an ninh toàn cầu.
Theo RT