Ngày 20/11, VKSND quận Phú Nhuận (TP. HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Báo Zing thông tin, theo cáo trạng, rạng sáng 30/1, Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, về ngã tư Hoàng Minh Giám.

Khi đến số 123 Hồng Hà, do không làm chủ tốc độ, Phong đã lao xe sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike). Lúc này, ông Thường đang chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (28 tuổi, tiếp viên hàng không) lưu thông theo chiều ngược lại.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện, chị Hường bị thương tật 79%.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phong rời đi rồi đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai của Phong, hai ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, bị can đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định Trần Hoàng Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h).

Đến nay, bị can chưa bồi thường thiệt hại cho chị Hường và gia đình ông Thường.

Trước đó, theo báo Báo Đất Việt, gần một năm sau vụ tai nạn, chị Hường trải qua 4 lần phẫu thuật tại bệnh viện Quân Y 175 và bệnh viện Quốc tế Mỹ – AIH. Chị thực hiện mổ xương chậu, xương đùi, xương bàn chân… chi phí mỗi lần cả trăm triệu đồng.

Tổng chi phí phẫu thuật, chăm sóc con nhỏ và các khoản phát sinh khác chị kê khai với tòa một năm qua là gần 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Bích Hường được giám định thương tật 75% (ảnh: NVCC)

Báo Đất Việt dẫn lời chị Hương cho biết: “Lần mổ đầu tiên, tôi phải nằm viện 3 tháng. Những lần sau tầm ít nhất 1 tháng, chờ vết thương lành, sức khỏe ổn định hơn rồi lại mổ tiếp. Khoảng thời gian đầu, tôi nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân hỗ trợ. Những ngày tháng đó thật sự quá kinh khủng.

Bây giờ tôi mất việc rồi, đâu có đi làm được nữa. Tôi nhớ nghề, nhớ những chuyến bay, những ngày tháng làm việc cùng đồng nghiệp.

Mới bị tai nạn xong, tôi may mắn được đồng nghiệp, bạn bè quan tâm rất nhiều, còn quyên góp ủng hộ nữa. Những sự giúp đỡ của mọi người chính là niềm khích lệ tinh thần để tôi bớt đau và khỏe dần lên.

Tôi cũng mong muốn tòa xử lý thích đáng, nhanh chóng và đúng người đúng tội, đòi lại công bằng cho bác tài xế đã mất và những tổn thương về sức khỏe, tinh thần mà tôi phải hứng chịu trong một năm qua”.

Hiện, Hường sống cùng mẹ và con trai tại TP. HCM. Mất việc, chị chuyển sang bán hàng nước hoa, mỹ phẩm online có thêm thu nhập duy trì cuộc sống.