Tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia: HLV Kim Sang Sik đối mặt thách thức lớn

Bukit Jalil, Malaysia – 10/6/2025 – Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận trận thua nặng nề với tỷ số 0-4 trước đội chủ nhà Malaysia trong trận giao hữu quốc tế. Kết quả này đánh dấu một thất bại gây sốc và cho thấy khoảng cách trình độ ngày càng gia tăng giữa hai nền bóng đá khu vực Đông Nam Á.
- Triệt phá nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng
- Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại ngày thứ hai tại London
- Bách Hóa Xanh lên tiếng về việc tiếp tục kinh doanh thịt heo CP: Tăng cường kiểm soát chất lượng, chờ kết luận điều tra
Nội dung chính
Malaysia vượt trội với dàn cầu thủ nhập tịch
So với đội hình từng tham dự AFF Cup 2024, tuyển Malaysia hiện tại là phiên bản hoàn toàn khác biệt khi có tới 9 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát. Nhờ ưu thế về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm quốc tế, đội bóng của HLV Kim Pan-gon kiểm soát thế trận và áp đảo hoàn toàn tuyển Việt Nam.
Trái lại, HLV Kim Sang Sik không thể tung ra lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Xuân Sơn, Văn Toàn, Văn Thanh, Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài và Công Phượng. Ngay trong trận, đội còn mất thêm Thành Chung và Bùi Tiến Dũng do chấn thương, khiến hàng thủ rơi vào tình trạng chắp vá.
Hiệp hai sụp đổ hoàn toàn của tuyển Việt Nam
Không sử dụng tiền đạo đúng nghĩa trong đội hình xuất phát, khi cả Tiến Linh và Quốc Việt đều dự bị, tuyển Việt Nam chủ yếu chơi phòng ngự phản công trong hiệp một và giữ được thế trận tương đối ổn định. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ sau giờ nghỉ.
Phút 49, Vitor Figueiredo có pha đi bóng và dứt điểm từ xa, bóng đập chân Xuân Mạnh đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip bó tay, mở tỷ số cho Malaysia. Chỉ 10 phút sau, Holgado thoát xuống đối mặt và dễ dàng nhân đôi cách biệt.
Dù HLV Kim Sang Sik cố gắng điều chỉnh nhân sự, trong đó có việc đưa Quang Hải vào sân, nhưng không thể xoay chuyển tình hình. Phút 67, Corbin Ong nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú dứt điểm đơn giản sau pha phối hợp nhuần nhuyễn. Trận đấu khép lại ở phút 89 khi Dion Cools đánh đầu từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia.

Thất bại đáng báo động của bóng đá Việt Nam
Trận thua 0-4 không chỉ là thất bại có cách biệt lớn nhất của tuyển Việt Nam trước Malaysia trong nhiều năm, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự tụt hậu trong chiến lược phát triển bóng đá. Trong khi đối thủ đầu tư bài bản vào nguồn lực con người và thay đổi toàn diện về mặt chiến thuật, bóng đá Việt Nam vẫn đang loay hoay trong quá trình tái thiết.
HLV Kim Sang Sik chắc chắn còn nhiều việc phải làm để xây dựng lại tuyển Việt Nam. Trận thua này không thể xem là một sự cố mang tính thời điểm, mà là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Việt Nam cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy, hệ thống đào tạo và cách tiếp cận hiện đại hơn trong làm bóng đá.
Đội hình ra sân
Malaysia: Syihan Hazmin, Matthew Davies, Tomas Garces, Irazabal Iraurgui, Arif Aiman, Hector Hevel, Vitor Figueiredo, Nooa Laine, Holgado, Dion Cools, Corbin Ong.
Việt Nam: Nguyễn Filip, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Minh Khoa, Tiến Anh, Hai Long, Jason Quang Vinh, Ngọc Quang.
Theo: saostar