Xe chở keo lật giữa đồi, một người chết thảm ở Hương Khê

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực đồi Trạng Hầu, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê khiến một người dân địa phương tử vong khi đang phụ bốc keo tràm. Chiếc xe tải chở keo bất ngờ lật nghiêng, đè lên nạn nhân khi đang đứng cạnh xe.
- Xe tải nhỏ bị “nghiền nát” trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong tại chỗ!
- Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tuệ Đức
- Yến sào giả tràn lan trên TikTok, doanh nghiệp lo mất thị trường ngay tại nội địa
Nỗi đau giữa lưng chừng đồi
Khoảng 14h chiều ngày 8/5, chiếc xe tải mang BKS 92K – 92xx do anh Nguyễn Thanh S. (SN 2000, trú xã Hương Long, huyện Hương Khê) điều khiển, di chuyển đến Tiểu khu 237, thuộc thôn 9, xã Phúc Trạch để thu mua và vận chuyển keo tràm. Tại đây, trong lúc xe đang đậu để nhóm công nhân thực hiện việc bốc keo, bất ngờ chiếc xe bị lật xuống sườn đồi.
Anh Nguyễn Văn Th. (SN 1981, trú thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên) – một người dân làm thuê, không may đứng gần khu vực xe, đã bị thân xe đè lên người. Nạn nhân tử vong tại chỗ trong sự bàng hoàng của những người có mặt.
Tài xế xe tải – anh Nguyễn Thanh S. may mắn chỉ bị thương nhẹ, song tinh thần hoảng loạn. Chiếc xe chở keo bị hư hỏng nặng, nằm lật nghiêng giữa sườn đồi, giữa những đống keo tràm vừa được chất lên.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Hương Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chia sẻ với báo chí, ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: “Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực có địa hình đồi dốc, việc vận chuyển keo tràm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu không đảm bảo kỹ thuật. Đây là sự việc rất đau lòng”.

Mất mát không thể bù đắp
Anh Nguyễn Văn Th. là lao động chính trong gia đình, có vợ và hai con nhỏ. Mỗi ngày anh cùng nhóm bạn lên rừng phụ bốc keo, mong kiếm đồng công vài trăm nghìn để trang trải cuộc sống. Nhưng chỉ trong tích tắc, tai họa ập đến, mang theo cả một phần trụ cột của mái ấm nghèo miền sơn cước.
Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao về gia đình lo hậu sự trong sự tiếc thương vô hạn của bà con làng xóm.
Theo: Báo Hà Tĩnh