Giăng bẫy lúc rạng sáng: Tài xế Việt bị 4 người Trung Quốc xịt hơi cay cướp ô tô

Một vụ cướp táo tợn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa khi một tài xế xe dịch vụ bị nhóm người Trung Quốc xịt hơi cay, cướp xe rồi bỏ trốn về hướng biên giới. Cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn kế hoạch vượt biên đầy liều lĩnh.
- Hà Nội dự kiến thu phí đại lộ Thăng Long và vành đai 3 trên cao
- Từ 1/7: Khám chữa bệnh trái tuyến được thanh toán 100% BHYT trên toàn quốc
- Dạy thêm học thêm: Triệu chứng, không phải nguyên nhân
Cú dừng xe định mệnh trong đêm
Khoảng 2 giờ sáng 12-6, anh N.T.M – tài xế xe dịch vụ sinh sống tại thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam. Khi xe vừa rẽ xuống nút giao Đông Xuân thì phát hiện bốn người đàn ông đứng bên vệ đường, ra hiệu vẫy xe.
Với thói quen nghề nghiệp, anh M lập tức cho xe dừng lại để đón khách. Thế nhưng vừa hạ kính xe, anh chưa kịp hỏi hành trình thì bất ngờ bị xịt thẳng hơi cay vào mặt. Trong lúc anh còn hoảng loạn, nhóm người này đã khống chế anh rồi chiếm đoạt chiếc xe, phóng đi trong đêm tối.
Cuộc truy đuổi trước giờ vượt biên
Sau khi nhận được trình báo, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngay trong đêm, các trinh sát được điều động truy vết nhóm nghi phạm.
Chỉ sau vài giờ đồng hồ lần theo dấu vết từ camera và định vị xe bị cướp, đến khoảng 7h sáng cùng ngày, công an đã phát hiện và chặn bắt thành công nhóm nghi phạm khi đang tìm cách di chuyển về phía biên giới. Đáng chú ý, cả 4 người đều mang quốc tịch Trung Quốc.
Tội phạm xuyên biên giới ngày càng liều lĩnh
Vụ việc không chỉ là một vụ cướp tài sản thông thường mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính chất manh động của tội phạm có yếu tố nước ngoài. Việc các nghi phạm ngang nhiên sử dụng hơi cay để khống chế nạn nhân cho thấy mức độ nguy hiểm và tổ chức của nhóm người này.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng để làm rõ đường dây và mục đích của nhóm đối tượng.
Theo: Pháp luật