Lai lịch nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh: Gia đình vừa được ngân hàng hỗ trợ

Nghi phạm Nguyễn Văn Báo – người vừa gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng BIDV ở Quảng Ninh – có hoàn cảnh đặc biệt: là con hộ nghèo, gia đình mới nhận được 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà từ chính một ngân hàng.
- Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại với Mỹ
- Ông Donald Trump: Hai tuần nữa sẽ biết liệu ông Putin câu giờ hay thật sự muốn hoà bình
- Chuyển Bộ Công an điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự của Bảo Tín Minh Châu
Nội dung chính
Hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, sống trong hộ nghèo
Tối 30/5, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Vũ Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An – xác nhận Nguyễn Văn Báo là công dân địa phương.
Báo sinh năm 1992, là con trai cả trong gia đình có bốn anh chị em. Mẹ mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Báo chưa lập gia đình.
Khoảng 10 năm trước, Báo rời quê đi làm ăn xa. Theo chính quyền địa phương, anh ta chỉ thỉnh thoảng trở về vào dịp lễ, Tết.
Điều đáng chú ý, mới đây một ngân hàng đã phối hợp cùng địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình Báo xây dựng lại căn nhà đã xuống cấp.
Xông vào ngân hàng BIDV, cướp 417 triệu đồng rồi trốn vào rừng
Khoảng 16h50 ngày 29/5, Nguyễn Văn Báo dùng dao xông vào phòng giao dịch BIDV Phương Đông (thuộc chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, phường Yên Thanh, TP Uông Bí).
Tại đây, đối tượng khống chế nhân viên ngân hàng, cướp khoảng 417 triệu đồng ngay tại quầy giao dịch. Gây án xong, Báo bỏ trốn trên một chiếc xe máy không gắn biển số, mang tiền đi cất giấu.
Hành vi của đối tượng được đánh giá là liều lĩnh, manh động và có dấu hiệu chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Bị bắt chưa đầy 1 ngày sau khi gây án
Ngay sau vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo họp khẩn, giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Yên Thanh và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra.
Chỉ chưa đầy 23 giờ sau, Nguyễn Văn Báo bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung (TP Uông Bí). Hiện nghi phạm đã được di lý về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Câu chuyện ngược đời: Nhà được ngân hàng hỗ trợ, con lại đi cướp ngân hàng
Vụ việc gây nhiều bất ngờ không chỉ bởi mức độ táo tợn mà còn vì hoàn cảnh đặc biệt của nghi phạm.
Gia đình đang được chính ngân hàng hỗ trợ xây nhà, nhưng con trai lại là người gây ra vụ cướp ngân hàng. Tình huống éo le này đang thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ động cơ, hành vi và các tình tiết liên quan.
Theo: Vietnamnet