Chỉ trong chưa đầy 48 giờ, các đòn trừng phạt ngoại giao liên tiếp nổ ra như pháo hoa giữa ban ngày: – Ukraine bắt giữ hai cựu quân nhân gốc Hungary, cáo buộc họ làm gián điệp cho Budapest. – Hungary lập tức trả đũa: trục xuất hai nhà ngoại giao Ukraine giữa thủ đô. – Kyiv phản công thần tốc: trục xuất nhà ngoại giao Hungary, đồng thời tố cáo Hungary cài cắm một mạng lưới tình báo quân sự hoạt động ngầm trên lãnh thổ Ukraine. Nhưng… đó mới chỉ là bề nổi. Tin nóng nhất vừa được tiết lộ: Đảng đối lập TISA tại Hungary đã “bắt tay” với cơ quan tình báo Ukraine (SBU), âm mưu phát động một chiến dịch bôi nhọ và lật đổ chính phủ Viktor Orbán – người bị xem là cái gai trong mắt cả Brussels và Washington. Nếu đúng như cáo buộc, thì đây không còn là xung đột giữa hai quốc gia – mà là một trận đồ chính trị phức tạp, nơi kẻ thù không nằm bên ngoài, mà ẩn sâu ngay trong nội bộ Hungary. Tình báo, phản gián, trục xuất, phản công… tất cả đang tạo nên một ván cờ sấm sét giữa Ukraine và Hungary – với Orbán là quân Vua đang bị dồn vào chân tường.