Mục Điểm tin độc lạ cập nhật ngày 18/5 của tin360.tv xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

(Dân Trí) – Người đàn ông được công nhận lùn nhất thế giới lần thứ hai trong đời. Kỷ lục Guinness thế giới tuyên bố vào thứ Ba vừa rồi, công nhận Edward Niño Hernández là người đàn ông lùn nhất thế giới với chiều cao 72 cm.

Vào tháng 4/2010, Edward từng được trao tặng danh hiệu này khi cao vỏn vẹn 70 cm, nhưng cuối năm đó, anh đã phải nhường lại danh hiệu cho Khagendra Thapa Magar, cao 67 cm,  đến từ Nepal. Sau đó một công dân Nepal khác được nhận danh hiệu này là Chandra Bahadur Dangi, cao 54,61 cm. Cả hai người đàn ông Nepal đã qua đời nên danh hiệu được trao trả lại cho Edward.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Edward đã bước sang tuổi 34 vào ngày 10/5 vừa rồi. Anh là một người yêu đời và thường xuyên nhún nhảy theo những điệu nhạc yêu thích.

“Tôi dùng nụ cười của mình để chinh phục thế giới! Tôi luôn chia sẻ nụ cười tươi của mình với mọi người, đó là sự quyến rũ của tôi.

Tôi có thể đạt được mọi mục tiêu tôi đặt ra. Mọi thứ đều có thể. Kích thước và chiều cao không thành vấn đề. Tôi muốn mọi người gặp một tôi đích thực: Kích thước nhỏ, trái tim lớn!”, Edward chia sẻ.

(Dân Trí) – Rợn tóc gáy xác chết “vẫy tay” trong quan tài. Một đoạn video clip cho thấy những người thân đang cùng nhau cầu nguyện quanh huyệt chôn người quá cố.

Khi camera quay cận cảnh chiếc quan tài màu trắng, bỗng xuất hiện một bàn tay và những ngón tay đang chuyển động ở dưới lớp kính trên nắp quan tài. Khoảnh khắc rùng mình này diễn ra ở Manado, Bắc Sulawesi (Indonesia) vào ngày 5/5 vừa qua.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Đoạn clip đã gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội về việc liệu có phải người chết đã sống lại.

Thực tế, sự chuyển động của bàn tay trong quan tài là do quá trình phân hủy xác tạo ra. Một nghiên cứu năm ngoái đã cho thấy các thi thể sẽ “dịch chuyển” đáng kể trong quá trình phân hủy.

Các nhà nghiên cứu tại Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm Taphonomic Úc (AFTER) đã lắp camera theo dõi quá trình di chuyển của các xác chết trong khi phân hủy. Các camera đã quay các thi thể trong thời gian khoảng 30 phút và nhận thấy các cánh tay “dịch chuyển đáng kể”. Theo các nhà nghiên cứu, sự dịch chuyển này là do sự tích tụ khí trong cơ thể trong quá trình phân hủy.

(Ngôi Sao) – Uống 150.000 lon nước ngọt trong 40 năm. Gần đây, kênh SBS của Hàn Quốc chia sẻ câu chuyện về một phụ nữ cao tuổi chỉ uống Coca thay nước lọc trong 40 năm qua. Chứng nghiện Coca của bà có liên quan đến một sự kiện đau buồn. Bà mất chồng ở tuổi 34.

Cụ bà cho biết thay vì uống rượu như nhiều người, bà “nhấn chìm nỗi buồn” bằng cách quay sang uống nước ngọt. Bà càng ngày càng nghiện loại đồ uống có ga này sau khi mất thêm cả con trai trong một tai nạn giao thông.

Cụ bà (hiện 74 tuổi) tuyên bố tiêu thụ trung bình 10 lon Coca mỗi ngày trong 40 năm qua, với tổng số lon gần 150.000, tương đương 37.500 lít. Bà cho hay việc uống Coca giúp bà chữa nấc, giải tỏa khi mệt mỏi, buồn ngủ hay đói.

(Ảnh chụp màn hình báo Ngôi Sao)

SBS đã đề nghị bà đi kiểm tra sức khỏe tại một phòng khám địa phương. Kết quả xét nghiệm máu bình thường, tuy nhiên kết quả nội soi lại cho thấy bà bị một số vết loét nhỏ ở dạ dày và tá tràng.

Không rõ liệu bốn thập kỷ uống Coca có phải nguyên nhân gây loét không nhưng cụ bà nói với SBS rằng sẽ cố gắng giảm lượng nước ngọt uống mỗi ngày.

(Dân Trí) – Clip dùng dây thừng bắt hổ xổng chuồng “gây bão” Tây Ban Nha. Đoạn clip dài 23 giây được một người qua đường quay lại từ trong xe ô tô và đăng tải trên mạng xã hội Twitter Tây Ban Nha hôm 13/5.

videoinfo__video.tin360.tv||3b8aaefba__

Ad will display in 09 seconds

Trong clip, một nhóm người đang đuổi theo một con hổ xổng chuồng lang thang trên vỉa hè đường quốc lộ Chapala. Tiếp đó, một người đã chạy lên phía trước con hổ, dùng chiếc ghế gấp chắn trước người như tấm khiên, buộc con vật phải đổi hướng và quay lại. Ngay lúc đó, một người đàn ông khác, đội chiếc mũ cao bồi chạy tới và tóm gọn con hổ bằng dây thòng lọng.

Đoạn video nhận được nhiều sự yêu thích và được cư dân mạng chia sẻ lại trên mạng xã hội Twitter hàng ngàn lần. 

Thông tin chi tiết về con hổ hay những người đàn ông bắt nó đến giờ vẫn là một ẩn số. Khi cảnh sát tới hiện trường, cả con hổ và những người đàn ông bắt nó đều đã biến mất.

(Tiền Phong) – Mỹ: Bé 5 tuổi tự lái xe, mang 3 đô la đi mua xế sang Lamborghini. Một bé trai 5 tuổi đã bị cảnh sát bang Utah (Mỹ) phát hiện khi đang lái xe của bố mẹ với tốc độ 48km/h đến California để mua một chiếc Lamborghini.

Bé trai cho biết đã bỏ nhà đi bằng chiếc SUV sau khi cãi nhau với mẹ, vì bố mẹ tuyên bố sẽ không mua cho bé chiếc xe hơi Lamborghini sang trọng.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Giá khởi điểm của một chiếc Lamborghini mới là khoảng 200.000 đô la. Tuy nhiên, cậu bé chỉ mang theo vỏn vẹn 3 đô la trong túi.

Cảnh sát cho biết không ai bị thương trong vụ việc. Dù vậy, bố mẹ của bé trai nói trên có thể sẽ bị xử lý.

(Dân Trí) – Xem “người khỉ” leo tường đá thoăn thoắt như trên phim. Các khán giả phải trầm trồ khi xem đoạn clip quay cảnh một người đàn ông Ấn Độ thân thủ nhanh nhẹn, leo tường đá phẳng nhẹ nhàng và mau lẹ chỉ bằng tay không.

videoinfo__video.tin360.tv||64e8f2239__

Ad will display in 09 seconds

Người xuất hiện trong đoạn video, được quay hồi tháng Một năm nay là Jyoti Raju, một người leo tường chuyên nghiệp và được mệnh danh là “người khỉ” ở Ấn Độ.

Raju đã trở nên nổi tiếng khi leo một mạch lên đỉnh pháo đài Chitradurga, ở bang Karnataka, Ấn Độ bằng tay không mà không có dụng cụ hỗ trợ cũng như khoảng nghỉ nào trong khi leo. Đây là một hoạt động biểu diễn Raju thực hiện thường xuyên nhằm giải trí cho khán giả.

Chỉ trong vòng 24h kể từ khi đăng tải lên mạng xã hội Twitter, đoạn video đã có hơn 9.000 lượt xem và nhiều lượt chia sẻ, bình luận. 

“Tôi là một người leo trèo tự học. Tôi đã trèo lên pháo đài Chitradurga lần đầu tiên khi 18 tuổi. Lúc đó, tôi muốn trèo lên để tự tử, nhưng tôi đã nhận được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ từ những người đang quan sát tôi leo lên. Có một thứ gì đó mách bảo tôi rằng tôi có thể tạo dấu ấn của riêng mình trên thế giới này. Và tôi đã quyết định việc leo trèo sẽ là đam mê của mình”, Raju chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New Indian Express hồi năm ngoái.

Raju cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ trèo lên đỉnh thác Angel Falls, thác nước không ngắt quãng cao nhất thế giới ở Venezuela với độ cao 979m.