Đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên quỳ gối van xin cảnh sát đừng lấy đi bình oxy của mẹ đã tạo ra cơn sốt trong cộng đồng mạng ở Ấn Độ, trong bối cảnh làn sóng COVID-19 thứ hai ở quốc gia Nam Á này vẫn vô cùng khốc liệt.

Theo Daily Mail, người thanh niên có tên Anmol Goyal, 22 tuổi, mặc bộ đồ bảo hộ y tế và đứng gần một xe cứu thương bên ngoài cổng một bệnh viện tư nhân ở TP Agra, bang Uttar Pradesh, nơi mẹ anh đang được điều trị COVID-19. 

Lúc này, lực lượng cảnh sát đang đứng gác để nhân viên đưa các bình oxy ra khỏi bệnh viện và chất lên xe cứu thương.

Trước tình cảnh trên, Goyal đã tìm cách ngăn cảnh sát. Anh quỳ gối, khóc lóc và cầu xin cảnh sát không lấy đi bình oxy của mẹ anh, tuy nhiên lời khẩn cầu này không được đáp ứng.

Một số nguồn tin cho biết mẹ của Goyal đã qua đời hai tiếng sau đó. Người quay video nói rằng cảnh sát lấy bình oxy để mang đến cho một “nhân vật quan trọng”. 

“Khi tôi hỏi nhân viên bảo vệ tại sao lại lấy bình oxy của chúng tôi đi, họ nói rằng họ muốn cứu mạng một ai đó. Người đó là ai? Chẳng nhẽ mạng sống của mẹ tôi không quý giá sao?”, Goyal nói với trang The Wire và cho biết bình oxy này do chính anh và người em trai tự trang bị cho mẹ vì bệnh viện khan hiếm oxy. 

Về phần mình, cảnh sát Agra bác bỏ cáo buộc cho rằng lấy bình oxy của mẹ Goyal. Họ nói rằng chiếc bình được đưa ra khỏi bệnh viện là bình rỗng, được đưa đi để nạp oxy.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang rất khan hiếm oxy, khiến số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong các bệnh viện tăng lên, theo New York Times.

Vào ngày 4/5, quốc gia Nam Á này ghi nhận thêm 357.229 ca nhiễm Covid-19 mới, và 3.449 ca tử vong trong 24 giờ qua. Dù vậy, nhiều chuyên gia y tế cho rằng số ca bệnh thực tế có thể cao gấp 10 lần so với con số chính thức.