Ngoại trưởng Pompeo tiết lộ bộ mặt thật ‘kẻ dối trá’; Thêm báo cáo 15.000 người bị chính quyền Trung Quốc bức hại là những nội dung bản tin tối nay 18/1.

Tin trong nước

Nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa lãnh án 7 năm tù

Ông Nguyễn Quốc Trâm, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, bị TAND Nha Trang tuyên phạt 7 năm tù cho 2 tội “giả mạo trong công tác” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thuỵ Phương Thảo (33 tuổi, nguyên Kế toán Sở Ngoại vụ) bị xử phạt 3 năm tù.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015 – 2016, ông Trâm đã chỉ đạo nhân viên làm giả các tài liệu để bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (42 tuổi, lao động tự do) làm Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ; làm giả công hàm ngoại giao gửi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM để bà Ngọc Thảo được xuất cảnh.

Bên cạnh đó, ông Trâm đã chỉ đạo bà Phương Thảo lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán, chi thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho 5 nhân viên khác để lấy tiền chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 170 triệu đồng.

Theo Người Lao Động

Thi thể nạn nhân bị xe container kéo đi gần 60 km

Khoảng 20h50 ngày 17/1, xe container biển số 63C do tài xế Bùi Minh Tùng (49 tuổi, ngụ ở Tiền Giang) lái trên quốc lộ 1 theo hướng nam – bắc.

Ản chụp màn hình báo VietNamNet.

Khi đến đoạn ngã 3 Cầu Nam thuộc xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, xe container tông vào xe máy do anh T.Đ.V. (45 tuổi, ngụ ở xã Hòa Minh) lái sang đường.

Cú tông mạnh làm xe máy văng ra xa, anh V. tử vong tại chỗ. Thi thể nạn nhân bị cuốn dưới bánh xe container và bị kéo đi khoảng 60 km.

Một sản phụ tử vong khi sinh mổ ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Khoảng 9 giờ sáng ngày 7/1, sản phụ Vũ Thị Giang (ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Tại đây, chị Giang được chẩn đoán sinh con lần hai, báo chuyển dạ, vỡ ối sớm. Chiều tối cùng ngày, sản phụ có biểu hiện suy thai, hồi sức tim thai không hồi phục, được kíp trực thực hiện sinh mổ, đưa ra bé trai nặng hơn 2,8 kg.

Tuy nhiên, chị Giang liên tục xảy ra băng huyết, mất máu nhiều. Đến 15 giờ ngày 8/1, sản phụ được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình sản phụ Vũ Thị Giang đã có đơn tố cáo tới cơ quan chức năng về việc kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tắc trách dẫn tới sản phụ này tử vong.

Theo Người Lao Động

Tin thế giới

Chính trị gia đối lập Nga Navalny bị bắt ngay sau khi về nước

Reuters đưa tin, cảnh sát Nga đã bắt giữ nhà phê bình điện Kremlin Alexei Navalny tại Moscow sau khi chính trị gia này bay về nước. 

Ông Navalny đã bị bắt giữ khi xuất trình hộ chiếu của mình cho lực lượng biên phòng trước khi chính thức nhập cảnh vào Nga. Đi cùng ông Navalny gồm có vợ, người phát ngôn và luật sư, nhưng họ đều được phép nhập cảnh.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Cơ quan quản lý nhà tù Nga cho biết trong một tuyên bố, ông Navalny đã bị giam giữ do những vi phạm quy định với bản án tù treo và sẽ bị giam giữ cho đến cuối tháng. Chuyến bay chở ông Navalny dự định hạ cánh ở sân bay Vnukovo của Moscow, nhưng thay vào đó lại dừng ở sân bay Sheremetyevo của Moscow.

Theo Reuters, các nhà chức trách dường như muốn ngăn cản các nhà báo và những người ủng hộ chào đón ông.

Anh khẩn cấp thu hồi nước rửa tay ‘Made in China’ do không thể khử trùng và chứa chất độc hại

Nước Anh đang khẩn cấp thu hồi một loại nước rửa tay Ibcccndc Instant Hand Sanitiser do công ty Guangzhou Sizhu Network Technology Co của Trung Quốc sản xuất, vì loại nước rửa tay này chỉ chứa 7% nồng độ ethanol, không đủ để sát khuẩn, nhưng nó lại chứa tới 37% methanol độc hại.

Trong số các sản phẩm được Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài, ngoài nước rửa tay, còn có rất nhiều sản phẩm khác cũng bị phơi bày vì chất lượng kém, đặc biệt là các sản phẩm chống dịch mà nước này đã tăng cường xuất khẩu ra nước ngoài kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, trong đó bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, bộ kit xét nghiệm, v.v.

Ngoại trưởng Pompeo đăng hàng chục bài trên Twitter tiết lộ bộ mặt thật của ĐCS Trung Quốc

Vào ngày 16/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đăng hàng chục bài viết trên Twitter, tiết lộ những thành tựu ngoại giao của chính quyền Tổng thống Trump trong việc chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Kể từ khi TT Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2017, ông đã dần chấm dứt chính sách thỏa hiệp với Trung Quốc của Mỹ trong vài thập kỷ qua. Ngoài việc vạch trần bộ mặt thật của ĐCSTQ và đánh thức người dân, giúp họ nhận ra các mối đe dọa của ĐCSTQ, ông cũng tích cực áp chế ĐCSTQ trên các phương diện nhân quyền, thương mại, ngoại giao, giao lưu văn hóa và tự do tôn giáo, v.v. Chống lại các hoạt động thâm nhập và gián điệp của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ; Đối đầu với ĐCSTQ, chính quyền TT Trump “nói lời, giữ lời”; Bảo vệ tự do tôn giáo – nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ…

Báo cáo: Hơn 15,000 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Cộng bức hại trong năm 2020

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bao gồm các bài tập thiền định và các bài giảng dựa trên các nguyên tắc chân, thiện và nhẫn. Môn tu luyện này đã tăng lên 70 triệu đến 100 triệu người theo học tính đến năm 1999, theo ước tính chính thức của Trung Quốc vào thời điểm đó.

Chế độ cộng sản vì lo sợ phong trào này ngày càng phát triển sẽ đe dọa sự cai trị của mình nên đã phát động một chiến dịch loại bỏ có hệ thống những người theo môn tu luyện này vào tháng 07/1999.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, năm 2020 có ít nhất 6,659 học viên trên khắp Trung Quốc đã bị bắt và bị giam giữ. Ít nhất 88 người chết vì cuộc bức hại.

Các phương thức tra tấn học viên Pháp Luân Công bên trong nhà tù ở Trung Quốc. (Ảnh: vn.minghui.org)

Báo cáo cũng nói rằng 622 học viên đã bị kết án vì đức tin của họ, 537 người bị buộc phải tham gia các lớp “giáo dục” chính trị, và 3,588 người đã bị chính quyền khám xét nhà của họ.

Trong số những người bị bức hại, có 1,188 người là người già trên 65 tuổi, bao gồm 17 người trên 90 tuổi.

Ngoài việc ngược đãi về thể chất và tinh thần, chế độ cộng sản này còn cưỡng đoạt tài sản của các học viên Pháp Luân Công.